Hướng về nơi biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc
28/05/2019 - 13:44

TĐKT - Từ ngày 3/5 - 12/5, Đoàn đại biểu cán bộ, công chức, viên chức Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương do đồng chí Nguyễn Khắc Hà, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương làm Trưởng đoàn đã tham gia Đoàn công tác số 9 của Quân chủng Hải quân tới thăm và làm việc tại huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.

Đoàn đại biểu cán bộ, công chức, viên chức Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương chụp ảnh lưu niệm tại đảo Trường Sa lớn

Đoàn có gần 200 đại biểu, thuộc 16 cơ quan bộ, ngành trung ương và các tỉnh, thành phố: Ban Tổ chức Trung ương; Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; tỉnh Nghệ An; tỉnh An Giang; TP Cần Thơ; Tổng cục Kỹ thuật Quân đội nhân dân Việt Nam; Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam; Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam; Học viện An ninh nhân dân; Hội Cựu chiến binh Dầu khí Việt Nam; Cục Kiểm ngư; Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam; Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk; Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn; cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Hải quân và các phóng viên báo chí: Thông tấn xã Việt Nam, Báo Hải quân, Báo Sài Gòn Giải phóng, Báo điện tử VietNamnet...

Trong 10 ngày, Đoàn đã tới thăm hỏi, tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại Quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1. Vượt 1078 hải lý, con tàu KN491 đã đưa Đoàn đến thăm các đảo: Đá Lớn B; Sinh Tồn Đông, Tốc Tan C, Phan Vinh B, Thuyền Chài B; An Bang; Đá Đông C; Trường Sa Đông; Đá Tây A; Trường Sa, Nhà giàn DK1.

Đoàn đã được chứng kiến thực tế cuộc sống, công tác, rèn luyện sẵn sàng chiến đấu của quân dân Trường Sa và các cán bộ, chiến sĩ hải quân trên các đảo trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, vật chất còn nhiều thiếu thốn, những diễn biến phức tạp trên Biển Đông. Vượt lên tất cả, các cán bộ, chiến sĩ của Hải quân nhân dân Việt Nam và người dân huyện đảo Trường Sa đã không một phút sờn lòng, vẫn lạc quan, đoàn kết, kỷ luật, xây dựng quần đảo thực sự vững vàng vượt qua bão táp phong ba, để ở nơi địa đầu của Tổ quốc luôn rèn luyện, sẵn sàng chiến đấu, không để bị động; mạnh về phòng thủ; tốt về đời sống; xanh, sạch, đẹp về cảnh quan môi trường, hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Trường Sa lớn là điểm dừng chân lâu nhất của đoàn công tác, từ đầu giờ chiều đến 21 giờ tối. Các thành viên trong đoàn đã đi thăm quanh đảo, gặp gỡ các gia đình, thăm quan trường học, cùng hòa mình trong buổi tối giao lưu văn nghệ gắn kết tình quân dân, đất liền và với biển đảo quê hương.

Nghi lễ chào cờ trên đảo Trường Sa lớn

Nghi lễ chào cờ với “10 lời thề” đã để lại ấn tượng sâu sắc trong mỗi thành viên của Đoàn công tác. Giữa sóng gió trùng khơi, giữa mênh mông biển cả, tiếng hát quốc ca hào hùng vang lên như lời khẳng định đanh thép về chủ quyền biển đảo, về ý chí quật cường, niềm kiêu hãnh của Trường Sa, khiến trái tim mỗi người rung lên thổn thức. Khi những nén nhang được thắp lên trước Đài liệt sĩ, Nhà tưởng niệm Bác Hồ cũng là lúc khóe mắt cay cay, rưng rưng xúc động. Có lẽ, chưa bao giờ tình yêu quê hương, đất nước trong  mỗi người lại trào dâng mãnh liệt tới như vậy.

Được chứng kiến, trải nghiệm mới thấy biển - đảo đã trở thành một phần máu thịt của người dân Việt Nam, là một phần lãnh thổ thiêng liêng không thể tách rời, không thể chia cắt, có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị - xã hội, quốc phòng - an ninh. Biết bao máu xương, công sức, mồ hôi, nước mắt của các thế hệ người Việt đã đổ xuống để xác lập quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền các đảo trên Biển Đông.

Đoàn tới thăm và tặng quà gia đình quân nhân trên đảo Trường Sa lớn

Đáng nhớ nhất là lúc đến thăm đảo An Bang, bởi việc tiếp cận đảo vô cùng khó khăn, vất vả. Đoàn công tác phải dùng xuồng kéo để vào đảo. Tại đây, thay mặt đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Khắc Hà, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương (Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương) đã ghi nhận, biểu dương những thành tích mà tập thể cán bộ các thời kỳ của đảo An Bang đạt được.

Đồng chí vô cùng ấn tượng trước con số hơn 6 tấn rau xanh, 1,2 tấn thịt lợn, gà, hơn 1 tấn cá mà đơn vị đạt được trong năm 2018. Đó là kết quả đáng nể mà một số vùng trong đất liền phải học tập, bởi lẽ các cán bộ, chiến sĩ đã nuôi trồng, canh tác trong điều kiện thời tiết vô cùng khắc nghiệt: Diện tích đất eo hẹp, phải tận dụng từng khoảng trống, dùng thùng xốp đựng đất làm vườn và tưới rau xanh bằng nước ngọt khi tiêu chuẩn chỉ gần 10 lít/người/ngày. Tỷ lệ ngày có mưa trong năm tại khu vực quần đảo Trường Sa chỉ đạt 131/365 ngày.

Bày tỏ sự vui mừng trước chuyến thăm và làm việc của đoàn công tác số 9, đồng chí Nguyễn Hồng Tiến, Chính trị viên đảo An Bang cho biết, tập thể cán bộ, chiến sĩ đảo An Bang rất xúc động trước những tình cảm, phần quà ý nghĩa, thiết thực từ đất liền mà đoàn công tác mang đến. Chính trị viên đảo An Bang cũng khẳng định các chiến sĩ trên đảo sẽ giữ chắc tay súng, bảo vệ độc lập, chủ quyền biển đảo quê hương.

Đoàn đại biểu Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tặng quà cho các chiến sĩ trên đảo Tốc Tan C

Tại khu vực Nhà giàn DK1 do sóng to, các đại biểu không lên được, chỉ kết nối, giao lưu sẻ chia sâu sắc với chiến sĩ qua ống kính tele và bộ đàm trong sự xúc động trào dâng đến nghẹn lòng.

Trong suốt hành trình, cùng các đơn vị trong Đoàn công tác số 9, đoàn đại biểu Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực: Thăm hỏi, tặng quà, tham gia phát thanh, giao lưu văn hóa, văn nghệ với cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên các đảo…

Những tình cảm nồng ấm của người dân trên đảo, những cái bắt tay thật chặt, những nụ cười thân thiện, những gương mặt chiến sĩ vui mừng hân hoan… tất cả đã để lại dấu ấn sâu sắc trong tâm trí mỗi người.

Tất cả thành viên trong Đoàn công tác, ai cũng cảm nhận được sự nuối tiếc vì không có đủ thời gian để đến thăm hết các điểm đứng chân của quân và dân Trường Sa. Giữa biển khơi mênh mông đầy sóng và gió, những giây phút gặp gỡ ngắn ngủi nhưng đầy ắp những tình cảm và vô cùng quý giá.

Đi, đến và trực tiếp trải nghiệm, mỗi thành viên trong Đoàn công tác đều thấm thía sâu sắc về lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm của bản thân, luôn tâm nguyện mãi mãi tiếp bước niềm tin và lý tưởng của thế hệ cha ông đi trước; quyết đem hết sức mình hiến dâng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Sơn Ca