Văn hóa - Thể thao

Tri ân và tôn vinh thế hệ nhà giáo “cầm phấn – cầm súng”

BTĐKT - Hướng tới kỷ niệm 95 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2025) và 43 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2025), sáng 14/11, Tổ chức “Trái tim người lính” phối hợp với Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, CLB “Mãi mãi tuổi 20”, Diễn đàn “Cuộc chiến tranh bảo vệ Biên giới phía Bắc” và gia đình tác giả Nguyễn Thùy tổ chức sự kiện đặc biệt: Trao tặng Bộ sưu tập di ảnh chân dung “Đại đoàn kết”, “Vinh quang Nhà giáo Việt Nam” và giới thiệu tác phẩm “Ghi vội trên mâm pháo”. Trong dòng chảy cách mạng Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân luôn là nhân tố quyết định mọi thắng lợi. Những nhân sĩ, trí thức lớn như Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Văn Tố, Hồ Đắc Di, Trần Huy Liệu, Đặng Thai Mai, Phạm Ngọc Thạch, Tạ Quang Bửu, Trần Đại Nghĩa, Phan Anh… đã rời bỏ cuộc sống đủ đầy để đứng vào hàng ngũ cách mạng, tin yêu và đi theo Chủ tịch Hồ Chí Minh. Họ là những tấm gương lớn về trí tuệ, nhân cách, cống hiến, góp phần củng cố khối đại đoàn kết – yếu tố then chốt để dân tộc vượt qua chiến tranh, xây dựng hòa bình và tiến bộ xã hội. Trao tặng Bộ sưu tập di ảnh chân dung “Đại đoàn kết”, “Vinh quang Nhà giáo Việt Nam” Không chỉ có trí thức, trong kháng chiến, đã có hàng vạn nhà giáo không chỉ cầm bút, cầm sách vở giảng bài cho học sinh, mà còn trực tiếp cầm súng chiến đầu với kẻ thù. Họ trở thành những chiến sĩ kiên cường. Tính riêng trong kháng chiến chống Mỹ, có tới 2.752 cán bộ, giáo viên miền Bắc lên đường vào chiến trường, 621 người đã hy sinh. Tại Nghĩa trang liệt sĩ Tân Biên (Tây Ninh), Khu tưởng niệm các nhà giáo liệt sĩ ghi danh 621 thầy cô từ hai miền Nam – Bắc đã ngã xuống vì độc lập dân tộc. Những tấm gương như cô giáo – biệt động Lê Thị Bạch Cát; thầy Ca Lê Hiến – người chiến sĩ tạo nên “dáng đứng Việt Nam”; thầy giáo Trần Thế Lộc; cô giáo Dương Lệ Chi hy sinh khi che chắn cho học sinh… mãi mãi là biểu tượng bất tử của lòng dũng cảm và sự hy sinh quên mình. Nhằm tri ân những đóng góp của đội ngũ trí thức, trong đó có những tấm gương nhà giáo sáng ngời phẩm chất đạo đức tốt đẹp, nhóm họa sĩ trẻ của Tổ chức “Trái tim người lính” đã phục dựng bằng công nghệ hiện đại Bộ sưu tập di ảnh chân dung “Đại đoàn kết” và “Vinh quang Nhà giáo Việt Nam”. Bộ sưu tập bao gồm 8 chân dung các lãnh đạo đầu tiên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Nguyễn Lương Bằng, Tôn Đức Thắng, Hoàng Quốc Việt, Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Hữu Thọ, Trịnh Đình Thảo và Lê Quang Đạo) cùng 20 chân dung nhân sĩ, trí thức, nhà giáo tiêu biểu. Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, góp phần lan tỏa giá trị lịch sử, giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy lòng tự hào và tinh thần cống hiến trong các thế hệ hôm nay. Bìa cuốn sách “Ghi vội trên mâm pháo” của thương binh – nhà giáo Nguyễn Thùy Tại sự kiện, công chúng cũng được giới thiệu cuốn sách “Ghi vội trên mâm pháo” của thương binh – nhà giáo Nguyễn Thùy, một trong những chứng nhân đặc biệt của thế hệ bộ đội cao xạ pháo chống chiến tranh phá hoại.  Sinh năm 1944 tại Bắc Ninh, năm 1963, ông xung phong nhập ngũ, chiến đấu bảo vệ vùng trời Tây Bắc và Thượng Lào. Trở về từ chiến trường với thương tích nặng, ông mang theo hai cuốn nhật ký ố vàng, thấm mồ hôi, máu và nước mắt của đồng đội – những trang viết chân thực về hơn 1.000 ngày đêm chiến đấu. Ngày 31/10/1967, trong trận đánh ác liệt tại Mường Ngà, bom bi Mỹ nổ ngay trên đầu, khiến ông bị thương nặng, tưởng như đã hy sinh. Khi đồng đội chuẩn bị mai táng, mọi người mới phát hiện ông còn thoi thóp thở – một điều kỳ diệu giữa khói lửa chiến tranh. Sau khi ra quân vì thương tật, Nguyễn Thùy trở thành sinh viên rồi cán bộ Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, là “thủ lĩnh thanh niên Bách Khoa” trong nhiều phong trào xây dựng Thủ đô. Cuốn “Ghi vội trên mâm pháo”, dày 270 trang, vừa được Nhà xuất bản Hội Nhà văn cấp phép, không chỉ là nhật ký chiến trường mà còn là di sản quý giá của một thời hoa lửa; là lời nhắc nhở thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình, lòng dũng cảm và tinh thần cống hiến. Mai Thảo

Giao lưu, kết nối "Trạng Nguyên tuổi 13" - lan tỏa tri thức, nuôi dưỡng ước mơ Việt

BTĐKT - Ngày 14/11, hướng tới Vòng Chung kết toàn quốc cuộc thi "Trạng Nguyên tuổi 13" năm 2025, chương trình Giao lưu, kết nối - chào đón 100 thí sinh xuất sắc nhất toàn quốc đã được Ban Tổ chức thực hiện tại Hà Nội. Ông Nguyễn Hữu Phước, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi phát biểu khai mạc chương trình “Trạng Nguyên tuổi 13" là sân chơi học tập thường niên dành cho học sinh THCS trên toàn quốc, do Ủy ban Olympic Việt Nam - Tạp chí Thể thao và Cuộc sống cùng Công ty Cổ phần Truyền thông Văn hóa – Giáo dục Trạng Nguyên phối hợp tổ chức. Cuộc thi hướng tới việc bồi dưỡng trí tuệ, bản lĩnh, tinh thần tự tin và khả năng hội nhập của thế hệ học sinh Việt Nam trong thời kỳ mới. Sau gần 3 tháng triển khai sôi nổi trên toàn quốc, cuộc thi đã thu hút hơn 100.000 thí sinh tham gia trực tuyến và trực tiếp. Qua đó, 100 gương mặt xuất sắc nhất đã được lựa chọn bước vào Vòng Chung kết toàn quốc. Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Hữu Phước, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi gửi lời cảm ơn chân thành đến các trường học, thầy cô giáo, phụ huynh và các đơn vị tài trợ đã luôn đồng hành, lan tỏa tinh thần học tập và phát triển nhân cách toàn diện cho học sinh. "Mỗi thí sinh là một hạt mầm tri thức. Chúng tôi tin rằng, từ hành trình nhỏ này sẽ này nở và trở thành những công dân tự tin, sáng tạo và đầy khát vọng phụng sự Tổ quốc.” – ông Nguyễn Hữu Phước chia sẻ. Các thí sinh giao lưu trong chương trình Ngay sau buổi giao lưu, 100 thí sinh sẽ bước vào Vòng Chung kết toàn quốc được Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) ghi hình vào ngày 15/11/2025. Các phần thi sẽ được phát sóng trên VTV3 và VTV2 vào tháng 12/2025. Phương Thanh

“Đâu có giặc là ta cứ đi” - Bản hùng ca từ chiến trường

BTĐKT - Ngày 15/10, tại Hà Nội, cuốn hồi ký “Đâu có giặc là ta cứ đi” của Anh hùng Liệt sĩ Lê Văn Dỵ vừa được tái bản, tiếp tục khắc họa sinh động hình ảnh người lính Cụ Hồ qua các chiến dịch lịch sử, đặc biệt là chiến dịch Điện Biên Phủ. Tác giả Lê Văn Dỵ (1926 - 1970), quê tại xã Mê Linh (Hà Nội), là một trong 33 chiến sĩ lập công xuất sắc tại mặt trận Điện Biên Phủ năm 1954. Ông được Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân vào năm 2008, gần 40 năm sau ngày hy sinh. Cuốn hồi ký “Đâu có giặc là ta cứ đi” của Anh hùng Liệt sĩ Lê Văn Dỵ Trong 24 năm quân ngũ, ông từng chiến đấu tại nhiều đơn vị chủ lực như Trung đoàn Vĩnh Phúc, Trung đoàn 72 Bắc Kạn, Trung đoàn 174 Cao - Bắc - Lạng, Trung đoàn 176... và tham gia hàng trăm trận đánh lớn nhỏ ở cả hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, ông làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào với cương vị Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn 4 - Lữ đoàn 316. Năm 1964, khi đơn vị được rút về hậu phương để tái cơ cấu thành Sư đoàn, ông bắt đầu viết hồi ký nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Dù không qua đào tạo chuyên ngành, bằng trí nhớ sắc sảo và kinh nghiệm thực chiến, ông đã ghi lại chân thực và xúc động những ký ức chiến đấu, sinh hoạt đời lính, và tinh thần đoàn kết Việt - Lào. Ông viết đến ngày 17/3/1965 thì hoàn tất phần kháng chiến chống Pháp. Tuy nhiên, khi bắt đầu viết phần tiếp theo, ông nhận lệnh lên đường sang Lào lần nữa, mang theo trọng trách Phó Ban Tác chiến Sư đoàn 316. Bản thảo còn dang dở được gửi lại hậu cứ Mộc Châu. Ngày 13/3/1970, ông hy sinh trên chiến trường Lào, trong chiến dịch Cánh đồng Chum - Xiêng Khoảng, để lại bản thảo hồi ký mang tên “Đường tôi đi” như một di vật. Đầu những năm 2000, ông Lê Văn Hòa - con trai cả của liệt sĩ - đã sao chép bản thảo gửi đến các đồng đội cũ. Một bản đến tay Thiếu tướng Lê Mã Lương, khi đó là Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Nhờ đó, bản thảo được gìn giữ, bảo tồn và chuẩn bị xuất bản. Năm 2008, cuốn hồi ký lần đầu ra mắt với tên “Đâu có giặc là ta cứ đi”, nhưng chưa ghi rõ tên tác giả. Đến năm 2014, nhân 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, tác phẩm được tái bản với tên tác giả là Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Liệt sĩ Lê Văn Dỵ đứng chung với Ban Liên lạc Cựu chiến binh Sư đoàn 316. Năm 2024, đánh dấu 70 năm chiến thắng Điện Biên, cuốn hồi ký tiếp tục được chỉnh lý, mở rộng lên 324 trang và lần đầu tiên, tác giả duy nhất đứng tên là Lê Văn Dỵ. Cũng trong dịp này, tỉnh Điện Biên đã đặt tên ông cho một tuyến phố, như một lời tri ân. Câu nói của liệt sĩ Lê Văn Dỵ: “Đâu có giặc là ta cứ đi” không chỉ trở thành tựa đề cuốn hồi ký, mà còn là cảm hứng để nhạc sĩ Đỗ Nhuận sáng tác ca khúc bất hủ “Hành quân xa”. Từ chiến trường ác liệt, câu nói ấy trở thành khẩu hiệu, thành giai điệu đi cùng năm tháng trong lòng quân dân cả nước. Tác phẩm cũng là lời tri ân với hậu phương - bà Hoàng Thị Hừu (1940 - 2020), vợ của liệt sĩ Lê Văn Dỵ. Quê ở Nho Quan (Ninh Bình), bà kết hôn với ông năm 1955. Khi chồng hy sinh năm 1970, bà mới 30 tuổi, một mình ở vậy nuôi 5 người con khôn lớn, không đi bước nữa. Hai người con của bà từng tham gia quân đội, trong đó một người là thương binh trong chiến tranh biên giới Tây Nam. Con trai cả là ông Lê Văn Hòa - từng công tác trong lực lượng công an và Ban Nội chính Trung ương, giữ hàm Vụ trưởng. Sự hy sinh thầm lặng của bà là hình ảnh tiêu biểu cho hàng ngàn người vợ, người mẹ Việt Nam trong chiến tranh - bình dị, kiên cường và xứng đáng được tôn vinh. Mai Thảo

Công bố chương trình âm nhạc quốc tế vì cộng đồng “Secret Garden Live in Vietnam”

BTĐKT - Chiều 19/9, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân phối hợp cùng IB Group Việt Nam tổ chức lễ công bố chương trình hòa nhạc “Secret Garden Live in Vietnam”, sự kiện âm nhạc quốc tế vì cộng đồng thuộc dự án Good Morning Vietnam 2025. Ra mắt từ năm 2023, Good Morning Vietnam đã trở thành cầu nối đưa những đêm nhạc đỉnh cao thế giới đến với khán giả Việt Nam, đồng thời lan tỏa giá trị văn hóa, lịch sử, góp phần quảng bá du lịch và hình ảnh đất nước ra quốc tế. Sau thành công của hai chương trình Kenny G (2023) và Bond (2024), năm nay dự án chào đón sự trở lại của bộ đôi huyền thoại Secret Garden nhân dịp kỷ niệm 30 năm sự nghiệp. Toàn cảnh chương trình công bố chương trình âm nhạc quốc tế vì cộng đồng “Secret Garden Live in Vietnam” Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo chương trình nhấn mạnh: Chúng tôi vô cùng tự hào khi tiếp tục hành trình của Good Morning Vietnam với sự kiện đặc biệt này. Lần đầu tiên, Secret Garden sẽ mang đến khán giả Việt Nam những giai điệu thính phòng giao thoa đầy cảm xúc, vừa là cơ hội thưởng thức âm nhạc đỉnh cao thế giới, vừa lan tỏa tinh thần nhân văn, đoàn kết thông qua âm nhạc. Secret Garden gồm nhạc sĩ – pianist người Na Uy Rolf Løvland và nghệ sĩ violin người Ireland Fionnuala Sherry. Nhóm nổi tiếng toàn cầu từ chiến thắng Eurovision 1995 với ca khúc Nocturne, khẳng định phong cách giao thoa cổ điển – trữ tình – New Age. Album đầu tay Songs from a Secret Garden (1996) từng giữ vị trí trên Billboard New Age suốt 101 tuần. Nhiều tác phẩm trở thành dấu ấn trong văn hóa Á Đông và điện ảnh nghệ thuật, trong đó You Raise Me Up được xem là ca khúc truyền cảm hứng toàn cầu, với hơn 100 phiên bản biểu diễn lại. Đêm nhạc “Secret Garden Live in Vietnam” sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 18/10/2025 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Mỹ Đình, Hà Nội). Chương trình giới thiệu tuyển tập các tác phẩm nổi bật của nhóm, từ những bản nhạc không lời giàu hình ảnh đến giai điệu mang âm hưởng dân gian Bắc Âu – Celtic. Sân khấu được thiết kế tinh giản nhằm tôn vinh mạch kể chuyện bằng âm thanh, tạo nên không gian thưởng thức sâu lắng, sang trọng. Thông qua sự kiện, Báo Nhân Dân và IB Group Việt Nam tiếp tục khẳng định sứ mệnh đưa nghệ thuật đỉnh cao thế giới đến gần hơn với khán giả trong nước, đồng thời gắn kết âm nhạc với hoạt động thiện nguyện, góp phần quảng bá văn hóa – du lịch và hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế. Mai Thảo  

Phát động Cuộc thi toàn quốc “Cùng Đức Việt & O'Food thắp sáng những Ngôi sao buổi sớm” lần thứ XI

BTĐKT - Ngày 12/9, tại Trường THCS Nguyễn Công Trứ, phường Ba Đình, Hà Nội đã diễn ra Lễ phát động Cuộc thi toàn quốc “Cùng Đức Việt & O'Food thắp sáng những Ngôi sao buổi sớm” lần thứ XI. Ban Tổ chức phát động cuộc thi Trong suốt 10 năm qua, cuộc thi đã trở thành sân chơi nghệ thuật uy tín và giàu ý nghĩa, thu hút hàng trăm trường tiểu học, trung học cơ sở và hàng triệu học sinh trên khắp cả nước tham gia. Không chỉ là nơi nuôi dưỡng đam mê ca hát, múa, biểu diễn, cuộc thi còn góp phần phát hiện, ươm mầm và chắp cánh cho những tài năng nghệ thuật trẻ - những “ngôi sao nhỏ" tỏa sáng trong tương lai. Những tiết mục biểu diễn sôi động của các em học sinh Trường THCS Nguyễn Công Trứ Ngay tại lễ phát động, các em học sinh Trường THCS Nguyễn Công Trứ đã mang đến những tiết mục biểu diễn sôi động, công phu, nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của thầy cô, phụ huynh và bạn bè. Những phần thi xuất sắc đã được trao huy chương vàng, bạc, đồng cùng giấy khen và quà tặng từ Ban Tổ chức, tạo nên bầu không khí tươi vui, rộn ràng đầu năm học mới. Để mở rộng cơ hội tham gia cho học sinh trên khắp cả nước, cuộc thi năm nay tiếp tục được tổ chức trực tiếp tại nhiều địa phương (Hà Nội, Phú Thọ, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh, TP Hồ Chí Minh...) và trực tuyến qua hình thức gửi video clip về Ban Tổ chức. Những tiết mục nổi bật sẽ được lựa chọn tham dự Chung kết toàn quốc tại Hà Nội vào tháng 12/2025. Ban Tổ chức sẽ hỗ trợ chi phí ăn ở, đi lại cho các thí sinh ở xa khi về Hà Nội tham dự vòng chung kết. Tại đây, các đội và cá nhân xuất sắc sẽ có cơ hội nhận nhiều giải thưởng giá trị: 1 giải Xuất sắc toàn quốc 80 triệu đồng; 2 giải Nhất mỗi giải 20 triệu đồng; 2 giải Bình chọn khán giả (Fanpage & YouTube) mỗi giải 20 triệu đồng; cùng nhiều phần thưởng hấp dẫn khác cho tập thể và cá nhân. Phương Thanh

Phát động Cuộc thi toàn quốc "Cùng Đức Việt và O'Food trở thành Trạng nguyên tuổi 13" - lần thứ XI năm 2025

BTĐKT - Trong không khí rộn ràng chào đón năm học mới 2025 - 2026, sáng 9/9/2025, tại Trường THCS Cầu Giấy, phường Yên Hòa, Hà Nội đã diễn ra Lễ phát động Cuộc thi toàn quốc "Cùng Đức Việt và O'Food trở thành Trạng nguyên tuổi 13" - lần thứ XI năm 2025. Cuộc thi do Ủy ban Olympic Việt Nam - Tạp chí Thể thao và Cuộc sống cùng Công ty Cổ phần Truyền thông Văn hóa - Giáo dục Trạng nguyên phối hợp tổ chức. Nhà báo Nguyễn Hữu Phước, Tổng Biên tập Tạp chí Thể thao và Cuộc sống, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi phát biểu tại lễ phát động Nhà báo Nguyễn Hữu Phước, Tổng Biên tập Tạp chí Thể thao và Cuộc sống, Trưởng ban Tổ chức Cuộc thi cho biết: Sự kiện đánh dấu hành trình hơn một thập kỷ sân chơi trí tuệ, bổ ích và sáng tạo đồng hành cùng hàng triệu học sinh THCS trên khắp cả nước. Cuộc thi không chỉ giúp học sinh khám phá tri thức, rèn luyện kỹ năng sống, phát triển tư duy toàn diện mà còn khơi gợi niềm tự hào, tinh thần hiếu học và ý chí vươn lên của thế hệ trẻ Việt Nam. Nhiều gương mặt đạt danh hiệu trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa đã trưởng thành, trở thành sinh viên ưu tú tại các trường đại học danh tiếng trong và ngoài nước. Điều đó khẳng định sức lan tỏa và giá trị bền vững mà cuộc thi mang lại cho học sinh THCS. Năm 2025, để tạo cơ hội cho đông đảo học sinh tham gia, cuộc thi tiếp tục triển khai theo nhiều hình thức: Thi trực tiếp tại các trường, thi online và thi qua đề in trên báo chí. Sau vòng Sơ khảo, 100 thí sinh xuất sắc nhất toàn quốc sẽ tranh tài tại Chung kết toàn quốc, được ghi hình và phát sóng trên các kênh VTV3, VTV2 của Đài Truyền hình Việt Nam. Cơ cấu giải thưởng năm nay gồm: 1 giải Trạng nguyên 200 triệu đồng; 1 giải Bảng nhãn 50 triệu đồng; 2 giải Thám hoa, mỗi giải 20 triệu đồng; 4 giải Sĩ tử ưu tú, mỗi giải 5 triệu đồng; cùng nhiều giải Khuyến khích và phần thưởng ý nghĩa dành cho các thí sinh. Phương Thanh

Báo Nhân Dân tiếp nhận bản quyền ca khúc “Như có Bác trong ngày đại thắng”

BTĐKT - Ngày 29/8 tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945-2025), Báo Nhân Dân trang trọng tổ chức Lễ tiếp nhận bản thảo và bản quyền ca khúc “Như có Bác trong ngày đại thắng” do nhạc sĩ Phạm Tuyên và gia đình trao tặng. Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh nhận cuốn sổ ghi các bài hát của nhạc sĩ Phạm Tuyên từ gia đình nhạc sĩ Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, nhằm tôn vinh những đóng góp to lớn của nhạc sĩ Phạm Tuyên - một gương mặt tiêu biểu của nền âm nhạc cách mạng Việt Nam với gần 700 tác phẩm. “Như có Bác trong ngày đại thắng” được viết trong đêm 28/4/1975, khi nhạc sĩ Phạm Tuyên xúc động nghe tin quân giải phóng tiến vào Sài Gòn. Chỉ sau hai giờ, bản nhạc hoàn thành và ngay hôm sau được thu âm, phát sóng trong bản tin đặc biệt của Đài Tiếng nói Việt Nam trưa 30/4/1975. Với giai điệu hào hùng và câu hát “Việt Nam - Hồ Chí Minh!”, ca khúc nhanh chóng trở thành biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết, khát vọng độc lập, niềm tự hào dân tộc, gắn bó với nhiều thế hệ người Việt. Với mong muốn lan tỏa giá trị tinh thần ấy, nhạc sĩ Phạm Tuyên và gia đình đã trao tặng toàn bộ quyền quản lý và sử dụng ca khúc cho Báo Nhân Dân. Việc tiếp nhận không chỉ mang tính pháp lý, mà còn là cam kết gìn giữ và phát huy giá trị: Ca khúc sẽ tiếp tục vang lên đúng nơi, đúng lúc, đúng cách; tôn trọng nguyên bản và bối cảnh lịch sử; đồng thời mở ra những cách thức giới thiệu mới mẻ để gần gũi hơn với thế hệ trẻ. Nếu năm 1975, Báo Nhân Dân là tờ báo đầu tiên in trọn ca khúc ngay sau ngày đại thắng, thì hôm nay, tác phẩm trở về như tìm lại “ngôi nhà chung” của ký ức một thời. Từ đây, giai điệu bất hủ ấy sẽ tiếp tục sống bền bỉ, trong lớp học âm nhạc, trên sân khấu nghệ thuật, qua các chiến dịch truyền thông hay những dịp kỷ niệm trọng đại của dân tộc. Mỗi khi lời ca ấy vang lên, chúng ta lại đứng gần nhau hơn, để nhớ về Bác, nhớ về ngày đại thắng và tin vào những điều tốt đẹp mà chúng ta tiếp tục làm cùng nhau. Cùng dịp này, Báo Nhân Dân ra mắt số báo đặc biệt 2/9, phụ san chuyên đề và tổ chức Triển lãm tương tác kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 tại trụ sở 71 Hàng Trống (Hà Nội). Số báo đặc biệt 2/9 được kết cấu thành 5 phần theo trục lịch sử – hiện tại – tương lai, phản ánh chặng đường 80 năm dựng nước và giữ nước, khẳng định giá trị bất diệt của Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, đồng thời khơi dậy khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Phụ san chuyên đề 2/9 gồm hai phần: Phần thứ nhất tái hiện hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình và đăng toàn văn bản Tuyên ngôn bất hủ; phần thứ hai giới thiệu 80 sự kiện nổi bật trong 80 năm qua trên nhiều lĩnh vực, thể hiện bằng tranh vẽ tay của họa sĩ Kim Duẩn kết hợp chính luận và nghệ thuật thị giác. Triển lãm tương tác (29/8 - 3/9/2025) mang đến trải nghiệm đa giác quan: “Con đường Độc lập” với tư liệu, mô hình 3D và công nghệ VR360; “Kỳ đài Độc lập” tái hiện không khí ngày 2/9/1945; “Viết thư cho Tổ quốc” – nơi khách tham quan gửi gắm tình yêu nước và khát vọng phát triển; cụm trưng bày “80 năm rạng rỡ non sông” cùng không gian check-in AR với bản đồ Việt Nam 3D. Đặc biệt, Báo Nhân Dân còn giới thiệu sản phẩm truyền thông độc đáo: Tattoo “ngôi sao yêu nước”. Khi quét hình xăm bằng ứng dụng Spotify, người xem sẽ được nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình năm 1945. Phụ san 2/9 và tattoo sẽ được tặng miễn phí tại khu triển lãm 71 Hàng Trống và Triển lãm thành tựu đất nước ở Đông Anh, TP Hà Nội từ ngày 29/8 đến 3/9. Mai Thảo      

Giải Pickleball Bộ Nội vụ 2025: Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương giành hai giải Nhất

BTĐKT - Trong chuỗi hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ I, kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Bộ Nội vụ (28/8/1945 - 28/8/2025) và Đại hội Thi đua yêu nước Bộ Nội vụ lần thứ I, Giải Pickleball Bộ Nội vụ 2025 đã diễn ra sôi nổi, trở thành điểm nhấn của phong trào rèn luyện thể thao trong toàn ngành. Giải đấu được tổ chức từ ngày 11 đến 22/8, thu hút gần 100 vận động viên (VĐV) đến từ các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ. Các VĐV tranh tài ở 4 nội dung: Đôi nam (không phân chia độ tuổi); đôi nam - nữ (không phân chia độ tuổi); đôi nữ dưới 50 tuổi và đôi nữ từ 50 tuổi trở lên là lãnh đạo cấp vụ và tương đương trở lên, với tổng cộng 73 trận đấu. Cặp VĐV Hoàng Thành Đô và Vũ Trường Thịnh của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương giành giải Nhất nội dung đôi nam Chất lượng chuyên môn của giải được đánh giá cao, nhiều trận đấu kịch tính, hấp dẫn, thể hiện tinh thần thi đấu nghiêm túc và kỹ thuật tốt của các VĐV. Không chỉ là nơi tranh tài, giải đấu còn tạo cơ hội để các đơn vị giao lưu, gắn kết, lan tỏa phong trào rèn luyện thể thao, góp phần xây dựng môi trường làm việc tích cực, năng động và tràn đầy năng lượng. Cặp VĐV Nguyễn Thị Thanh Huyền và Đỗ Thị Thanh Hà của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương giành giải Nhất nội dung đôi nữ từ 50 tuổi trở lên là lãnh đạo cấp vụ và tương đương trở lên Kết quả chung cuộc: Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương giành hai giải Nhất ở nội dung đôi nam và đôi nữ từ 50 tuổi trở lên là lãnh đạo cấp vụ và tương đương trở lên. Viện Khoa học Tổ chức nhà nước và Lao động giành giải Nhất nội dung đôi nam - nữ; Trường Đại học Lao động và Xã hội giành giải Nhất đôi nữ dưới 50 tuổi. Ngoài ra, Ban Tổ chức trao 1 giải Nhì và 2 giải Ba khác; đồng thời trao Cúp tri ân cho 4 đôi nữ VĐV cao tuổi nhất tham dự giải. Đội hình VĐV Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tham gia thi đấu Giải Pickleball Bộ Nội vụ 2025 Những năm qua, phong trào thể dục, thể thao trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Bộ Nội vụ ngày càng phát triển, góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần và tăng cường đoàn kết. Pickleball - môn thể thao hiện đại, linh hoạt, phù hợp nhiều lứa tuổi - đã nhanh chóng lan tỏa, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia. Giải Pickleball Bộ Nội vụ 2025 không chỉ là sân chơi thể thao mà còn là dịp giao lưu, học hỏi, gắn bó giữa các đơn vị, đồng thời khích lệ tinh thần rèn luyện thể chất và xây dựng văn hóa công sở. Lãnh đạo Bộ mong muốn phong trào thể thao trong toàn ngành tiếp tục phát triển mạnh mẽ, trở thành động lực giúp cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Giải đấu khép lại trong không khí phấn khởi, đoàn kết. Các VĐV, cổ động viên và Ban Tổ chức đều kỳ vọng mùa giải tới sẽ có quy mô lớn hơn, hấp dẫn hơn, tiếp tục lan tỏa tinh thần thể thao trong toàn ngành Nội vụ. Thanh Huyền

Trưng bày 200 tư liệu, hình ảnh, hiện vật về “Mùa thu độc lập”

BTĐKT – Với hơn 200 tư liệu, hình ảnh và hiện vật, trưng bày “Mùa thu độc lập” giới thiệu đến công chúng về khát vọng, ý chí độc lập, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong quá trình đấu tranh, giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ vững chắc nền độc lập cho Tổ quốc Việt Nam. Chiều 25/8, tại Hà Nội, Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Vụ Tuyên truyền (Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương) khai mạc trưng bày chuyên đề “Mùa thu độc lập.” Phát biểu khai mạc trưng bày, Tiến sĩ Vũ Mạnh Hà, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh cho biết: Trưng bày góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước, đoàn kết, ý chí tự lực, niềm tự hào, tự tôn dân tộc của mỗi người dân Việt Nam; củng cố tuyên truyền, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tiếp tục thi đua, nỗ lực phấn đấu lập nhiều thành tích để thiết thực kỷ niệm 80 năm thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Các đại biểu tham quan trưng bày Trưng bày chuyên đề gồm 2 phần. Phần 1 “Ba Đình tỏa nắng mùa Thu” làm rõ bối cảnh lịch sử năm 1858, thực dân Pháp xâm lược và từng bước biến Việt Nam thành nước thuộc địa nửa phong kiến. Chứng kiến sự thất bại của các phong trào yêu nước chống thực dân Pháp cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX do sự khủng hoảng về đường lối cứu nước lúc bấy giờ, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành (Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh) đã quyết định đi ra nước ngoài tìm con đường giải phóng dân tộc. Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam châu Á. Phần 2 “Từ mùa Thu độc lập đến mùa Xuân đổi mới” nhìn lại chặng đường toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta quyết tâm giữ vững thành quả cách mạng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng đã đưa Việt Nam vượt qua mọi khó khăn gian khổ, giành nhiều thắng lợi vang dội trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954), đế quốc Mỹ xâm lược (1954 - 1975) và cuộc đấu tranh bảo vệ biên giới, giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Hòa bình lập lại, Việt Nam tập trung khắc phục hậu quả chiến tranh, từng bước xây dựng cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội nhưng vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Tại Đại hội VI năm 1986, Đảng đã đề ra đường lối đổi mới, đánh dấu bước ngoặt cơ bản, có tính quyết định trong sự nghiệp phát triển của Việt Nam. Trải qua gần 40 năm đổi mới và phát triển, đất nước Việt Nam đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, toàn diện và sâu sắc trên mọi lĩnh vực từ chính trị, xã hội, kinh tế, giáo dục, khoa học - công nghệ, đến quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Đáng chú ý, trưng bày giới thiệu một số tư liệu hiện, vật lần đầu tiên được giới thiệu đến công chúng và khách tham quan: Bản chụp giấy căn cước của Nguyễn Ái Quốc tại địa chỉ số 6 phố Villa des Gobelins, cấp ngày 4/9/1919 (Thẻ có ảnh đóng dấu nổi và chữ ký của Người); danh thiếp thợ ảnh của Nguyễn Ái Quốc; thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Ban Chấp hành Trung ương Đảng Xã hội Thống nhất Đức báo tin và mời đoàn đại biểu đến tham dự Đại hội Đảng và lễ Quốc khánh lần thứ 15 của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ngày 1/8/1960; bài thơ mừng nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 15 tuổi của nhà thơ Trung Quốc Hoàng Viêm Bồi… Trưng bày mở cửa từ ngày 25/8 đến ngày 25/12/2025. Phương Thanh  

Khát vọng cống hiến của người lính Lê Duy Hảo

BTĐKT - Là người lính may mắn trở về từ mặt trận Vị Xuyên - Hà Tuyên, cựu chiến binh, kỷ lục gia Lê Duy Hảo luôn đau đáu tìm con đường làm kinh tế để góp phần xây dựng quê hương. Ông đã trở thành người đầu tiên ở Việt Nam sáng tạo ra dòng gốm sứ tâm linh NASON - sản phẩm độc đáo đã xác lập kỷ lục Việt Nam và thế giới. Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, ngày 22/8 tại Hà Nội, Tổ chức “Trái tim người lính” phối hợp cùng thương hiệu NASON tổ chức khai trương Không gian văn hóa di sản gốm sứ tâm linh tại số 132 phố Lạc Nghiệp, phường Bạch Mai, TP Hà Nội. Đây không chỉ là nơi trưng bày sản phẩm, quảng bá giới thiệu tinh hoa nghề gốm Việt Nam, mà còn khẳng định khát vọng cống hiến không ngừng nghỉ của một người lính Cụ Hồ từ chiến trường năm xưa đến mặt trận kinh tế hôm nay. Không gian văn hóa di sản gốm sứ tâm linh Nason tại 132 phố Lạc Nghiệp, phường Bạch Mai, Hà Nội Sinh năm 1959 tại xã Đào Xá, đất Tổ Vua Hùng – nơi năm 1964, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng về thăm và phát động “Tết trồng cây”, ông Lê Duy Hảo đã sớm thấm nhuần niềm tự hào quê hương. Năm 18 tuổi, ông nhập ngũ, chiến đấu tại mặt trận Vị Xuyên - Hà Giang trong Lữ đoàn Công binh 543, Quân khu 2. Sau hơn 11 năm quân ngũ, Thượng úy Lê Duy Hảo phục viên, bắt đầu hành trình mới, làm kinh tế, phụ giúp gia đình. Ở tuổi “ngũ thập tri thiên mệnh”, sau nhiều thăng trầm, ông tìm đến Phật pháp, xuất bản thơ ca, tự truyện và bắt đầu ấp ủ ý tưởng xây dựng dòng gốm sứ mang đậm dấu ấn văn hóa tâm linh. Năm 2010, ông khởi nghiệp từ con số không, lặn lội khắp các làng nghề, mời thợ giỏi, tự tay học hỏi kỹ thuật, pha men, tạo mẫu, dựng lò. Hàng chục năm ròng, giữa những hoài nghi, ông vẫn miệt mài nghiên cứu, đầu tư hàng tỷ đồng để khai thác quặng, xây dựng nhà máy, sáng tạo sản phẩm. Cựu chiến binh, kỷ lục gia Lê Duy Hảo (ở giữa) đón nhận Bằng chứng nhận “Không gian di sản văn hóa - khu trưng bày và giới thiệu sản phẩm gốm sứ tâm linh Nason” do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam trao tặng Kết quả, ông đã đưa chữ “DUYÊN”, “GIÁC” vào sản phẩm gốm sứ vẽ vàng trên nền thạch anh - lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Dòng gốm này được nung ở nhiệt độ 1300 - 1989°C, hấp thụ năng lượng từ đất trời và lửa, tạo ra những sắc màu độc đáo không nơi nào có được. Các phân tích khoa học xác nhận hơn 82% thành phần gốm là ngọc thạch anh (SiO₂) tinh khiết. Năm 2018, sản phẩm gốm NASON được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) và Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings) công nhận là “Sản phẩm sứ có tỷ lệ thạch anh cao nhất Việt Nam và thế giới”. Một năm sau, ông tiếp tục được Viện Đại học Kỷ lục Thế giới (WRU) trao tặng bằng Tiến sĩ danh dự vì những đóng góp nổi bật. Không dừng lại ở đó, ông còn sáng tạo công nghệ phủ vàng nano 24k trên gốm, nâng tầm giá trị sản phẩm. Trung tâm Giám định và Chứng thực Bản quyền Tác giả số Việt Nam đã cấp chứng nhận quy trình độc quyền này cho ông. Mai Thảo    

Trang