Tết trồng cây: Gieo mầm xanh, vun đắp tương lai bền vững
27/02/2026 - 16:46

BTĐKT - 66 năm thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phong trào “Tết trồng cây – Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đã trở thành nét đẹp văn hóa và phong trào thi đua sâu rộng của toàn Đảng, toàn dân. Xuân Bính Ngọ 2026, khí thế trồng cây lan tỏa mạnh mẽ từ Thủ đô Hà Nội tới các địa phương, mở đầu một năm mới bằng những hành động thiết thực vì môi trường và tương lai đất nước.

Sáng mồng 1 Tết năm Canh Tý (11/1/1960), tại Công viên Thống Nhất, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trồng cây đa và chính thức phát động phong trào “Tết trồng cây” với lời căn dặn giản dị mà sâu sắc: “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân” và “việc này ít tốn kém mà lợi ích rất nhiều”. Từ đó đến nay, mỗi độ xuân về, trồng cây đã trở thành một “phong tục” đẹp, một phong trào thi đua rộng khắp, góp phần phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, cải thiện môi trường sống và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thành phố Hà Nội trồng cây tại khuôn viên dự án Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam ở Thủ đô Hà Nội

Phát biểu tại Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” do thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức tại khuôn viên của Dự án xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam (Hà Nội) ngày 22/2, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, sau 66 năm thực hiện lời Bác dạy, đất nước ta đã đổi thay rõ rệt. Nhiều cánh rừng được phục hồi, nhiều vùng đất khô cằn được phủ xanh, làng quê và đô thị có thêm bóng mát. Tỷ lệ che phủ rừng tăng lên, ý thức bảo vệ môi trường dần trở thành việc làm quen thuộc của mỗi người dân. Tết trồng cây thực sự đi vào cuộc sống, mang lại lợi ích thiết thực và lâu dài cho đất nước.

Tuy nhiên, Tổng Bí thư cũng lưu ý, trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt, thiên tai diễn biến phức tạp, rừng ở nhiều nơi vẫn bị xâm hại, phong trào trồng cây cần tiếp tục được đẩy mạnh với quy mô rộng hơn, chất lượng cao hơn. Trồng cây phải đi đôi với chăm sóc, bảo vệ; mỗi địa phương phải chọn đúng cây, trồng đúng chỗ, quản lý chặt chẽ, bền bỉ lâu dài. Đặc biệt, cần nuôi dưỡng tình yêu thiên nhiên trong mỗi người dân, nhất là thế hệ trẻ, để bảo vệ môi trường trở thành ý thức tự giác và hành động thường xuyên.

Lễ phát động năm nay được tổ chức tại Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam, càng làm tăng thêm ý nghĩa chính trị và lịch sử của phong trào. Tổng Bí thư yêu cầu Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô phải chuyển mạnh từ nhận thức sang hành động thực chất; tuyệt đối tránh phô trương, hình thức, lãng phí, với tinh thần “trồng cây nào, sống tốt cây đó”. Mỗi cây xanh được trồng xuống phải được chăm sóc để sinh trưởng và phát triển bền vững; việc trồng cây phải gắn với quy hoạch, phát triển hạ tầng đô thị xanh, thông minh, hiện đại; kiên quyết chống tình trạng “đánh trống bỏ dùi”.

Cán bộ và nhân dân động phường Đại Mỗ, Hà Nội tham gia trồng cây xanh sau lễ phát động Tết trồng cây

Với vai trò Thủ đô, Hà Nội được kỳ vọng đi đầu cả nước về tỷ lệ cây xanh trên đầu người và phát triển không gian công cộng xanh, tiêu chí quan trọng đánh giá chất lượng sống. Mục tiêu xây dựng Hà Nội trở thành “Thành phố trong rừng, rừng trong thành phố” không chỉ là khẩu hiệu mà là định hướng phát triển lâu dài, thể hiện rõ quan điểm xuyên suốt: Phát triển kinh tế không đánh đổi môi trường, đô thị hiện đại phải giữ được “lá phổi xanh” cho nhân dân.

Hưởng ứng lời phát động, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc khẳng định, Hà Nội xác định “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” không chỉ là hoạt động đầu xuân mà là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, gắn với chiến lược phát triển đô thị xanh, tăng trưởng xanh và cải thiện chất lượng không khí. Thành phố đặt tầm nhìn 100 năm và xa hơn, tập trung phủ xanh các tuyến phố, cửa ngõ, khu đô thị mới và vùng nông thôn; hình thành các vành đai sinh thái; từng bước nâng cao diện tích cây xanh bình quân đầu người để mỗi người dân được thụ hưởng môi trường sống trong lành, an toàn và đáng sống hơn.

Đáng chú ý, phong trào năm nay gắn liền với các chương trình, dự án cụ thể. Dự kiến trong đợt đầu ra quân đến hết tháng 3/2026, Hà Nội phấn đấu trồng từ 80.000 đến 100.000 cây xanh; cả năm 2026 trồng khoảng 400.000 cây. Bộ Quốc phòng đăng ký trồng khoảng 1,2 triệu cây; Bộ Công an trồng trên 3 triệu cây các loại, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, lan tỏa tinh thần trách nhiệm với môi trường trong toàn xã hội...

Cùng ngày, tại 126 xã phường trên địa bàn Thủ đô, phong trào được triển khai đồng bộ, thiết thực. Ở phường Đại Mỗ, TP Hà Nội, lễ phát động được tổ chức gắn với mục tiêu phát triển đô thị phía Tây Thủ đô theo hướng văn minh, hiện đại, xanh và thông minh.

Lãnh đạo xã Đại Thanh chụp ảnh lưu niệm với đông đảo người dân tại Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm và chúc Tết nhân dân thôn Huỳnh Cung Tết Quý Mão 1963

Tại xã Đại Thanh, lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” được tổ chức đồng thời với khởi công tuyến đường liên xã Thanh Liệt – Tam Hiệp – Văn Điển dài 2.734m, tổng mức đầu tư hơn 336 tỷ đồng. Dự án không chỉ hoàn thiện hạ tầng giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội mà còn đầu tư đồng bộ hệ thống cây xanh, cụ thể hóa tinh thần trồng cây gắn với quy hoạch và phát triển bền vững.

Mùa xuân là mùa khởi đầu, mùa của sinh sôi nảy nở. Trong khí thế mới của Xuân Bính Ngọ 2026, phong trào “Tết trồng cây – Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tiếp tục khẳng định sức sống bền bỉ của một phong trào thi đua giàu ý nghĩa nhân văn. Mỗi cây xanh được trồng hôm nay không chỉ góp phần cải thiện môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và thực hiện cam kết giảm phát thải ròng của Việt Nam, mà còn là biểu tượng của niềm tin, của trách nhiệm với cộng đồng và thế hệ mai sau.

Gieo một mầm xanh là gieo một hy vọng. Khi những hàng cây tiếp tục vươn lên dưới nắng xuân, phong trào thi đua trồng cây cũng đang vun đắp nền tảng cho một Việt Nam phát triển hài hòa, bền vững – nơi màu xanh của sự sống lan tỏa khắp mọi miền đất nước.

Mai Thảo