Chàng trai dân tộc Si La viết giấc mơ giữa đại ngàn
15/05/2026 - 17:00

BTĐKT - Giữa đại ngàn biên cương tỉnh Điện Biên, nơi những bản làng của đồng bào dân tộc ít người còn nhiều khó khăn, câu chuyện vượt khó của chàng trai Lỳ Phú Hừ, người dân tộc Si La, đã trở thành nguồn cảm hứng đẹp về nghị lực, khát vọng vươn lên và tinh thần cống hiến cho quê hương, đất nước.

Từ một cậu bé nghèo nơi bản Nậm Sinh, xã Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, hôm nay Lỳ Phú Hừ đã trở thành người chiến sĩ quân hàm xanh mang quân hàm Trung úy Biên phòng, trở về phục vụ trên chính mảnh đất biên cương quê hương mình. Hành trình ấy không chỉ là thành quả của ý chí bền bỉ vượt khó mà còn là minh chứng sinh động cho hiệu quả của công tác giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có vai trò đặc biệt của Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT tỉnh Điện Biên.

Gian khó hun đúc ý chí

Sinh ra trong một gia đình nghèo nơi vùng biên giới xa xôi, tuổi thơ của Lỳ Phú Hừ gắn với thiếu thốn và nhọc nhằn. Thuở nhỏ, em từng là học sinh nghịch ngợm, ham chơi, thậm chí hay trốn học. Nhưng bằng tình yêu thương của gia đình cùng sự tận tình của thầy cô, cậu bé người Si La dần nhận ra giá trị của tri thức.

Chân dung Trung úy Lỳ Phú Hừ, Đồn Biên phòng Nà Bủng, xã Mường Nhé, tỉnh Điện Biên

Suốt những năm tiểu học, Phú Hừ liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi, học sinh tiên tiến và luôn là lớp trưởng, lớp phó gương mẫu. Bước vào cấp THCS, thử thách thực sự bắt đầu khi em phải đi học xa nhà hơn 14 km. Những ngày tháng một mình mang gạo, vác nồi niêu đi bộ đến trường, tự nấu ăn, tự lo cuộc sống đã trở thành ký ức không thể nào quên.

Lỳ Phú Hừ kể lại: “Có lần em mới đến phòng trọ cất đồ đạc, đi tắm rửa về phòng thì phát hiện ra gạo và đồ ăn đã bị người ta trộm hết. Lúc đó em chỉ biết khóc, đêm đến thì nhịn ăn nhịn uống. Có những lần 2 - 3 ngày em chỉ ăn rau rừng và xin nhờ bát cơm để qua ngày”.

Thiếu thốn đủ đường, không có điện thoại liên lạc, nhà lại xa xôi cách trở, Phú Hừ chỉ âm thầm vượt qua tất cả bằng nghị lực của chính mình. “Chính những ngày tháng khó khăn ấy đã khiến em trưởng thành hơn rất nhiều”, Phú Hừ chia sẻ.

Nỗ lực không ngừng nghỉ đã giúp em thi đỗ vào Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT tỉnh Điện Biên - bước ngoặt lớn của cuộc đời cậu học trò vùng cao.

Lần đầu tiên xuống thành phố học tập, cách nhà hơn 200 km, một mình trên chuyến xe khách, say xe và đầy lo lắng về tương lai phía trước, Phú Hừ đã bật khóc khi được những người xa lạ hỏi han. Nhưng cũng chính tại mái trường nội trú ấy, em đã tìm thấy “gia đình thứ hai” của mình.

Sự yêu thương, tận tụy của cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Lý cùng tập thể thầy cô đã giúp cậu học trò người Si La vượt qua mặc cảm, tự ti để hòa nhập và trưởng thành. Trong môi trường ấy, Phú Hừ không chỉ được học tập mà còn được truyền cảm hứng sống, nuôi dưỡng khát vọng cống hiến.

Ba lần vượt thất bại để chạm tới ước mơ

Ước mơ lớn nhất của Lỳ Phú Hừ là trở thành sĩ quan quân đội để bảo vệ biên cương Tổ quốc. Nhưng con đường đến với ước mơ chưa bao giờ dễ dàng.

Trung úy Lỳ Phú Hừ là tấm gương sáng để các bạn trẻ noi theo

Hai lần thi đại học không thành công bởi áp lực kinh tế gia đình và ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đã có lúc khiến Phú Hừ tưởng như gục ngã. Thế nhưng, bằng tinh thần “không bao giờ bỏ cuộc”, em tiếp tục đứng dậy ôn luyện lần thứ ba.

Gia đình nghèo đến mức phải bán con bò duy nhất để cho em tiếp tục theo đuổi việc học. Đó cũng là động lực để chàng trai Si La quyết tâm hơn bao giờ hết.

Và rồi trái ngọt đã đến. Lỳ Phú Hừ thi đỗ Học viện Biên phòng trong niềm vui vỡ òa của gia đình, thầy cô và bà con bản làng.

Sau 4 năm học tập, rèn luyện trong môi trường quân đội, em vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, tốt nghiệp loại giỏi, được phong quân hàm Trung úy và nhận công tác tại Đồn Biên phòng Nà Bủng, xã Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.

Hôm nay, trên chính mảnh đất quê hương còn nhiều gian khó, người chiến sĩ trẻ Lỳ Phú Hừ vẫn ngày ngày góp sức bảo vệ bình yên biên cương, tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng và trở thành niềm tự hào của đồng bào dân tộc Si La.

Lỳ Phú Hừ vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam

Trải qua gần 70 năm xây dựng và phát triển, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT tỉnh Điện Biên đã trở thành cái nôi đào tạo nhiều thế hệ học sinh dân tộc thiểu số trưởng thành, đóng góp tích cực cho sự phát triển của địa phương và đất nước.

Nhà trường vinh dự được phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới” và là đơn vị duy nhất trong tỉnh được trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba.

Những thành tích ấy được làm nên bởi biết bao thế hệ cán bộ quản lý, thầy cô giáo tâm huyết cùng những học sinh giàu nghị lực như Lỳ Phú Hừ.

Câu chuyện của chàng trai dân tộc Si La không chỉ là hành trình vượt khó để đổi thay số phận, mà còn là minh chứng sống động cho sức mạnh của ý chí, của giáo dục và của phong trào thi đua học tập, rèn luyện nơi vùng cao biên giới. Tấm gương của em đang tiếp tục thắp lên niềm tin, khơi dậy khát vọng vươn lên cho nhiều thế hệ học sinh dân tộc thiểu số trên mảnh đất Điện Biên anh hùng.

Mai Thảo