Chi hội bảo trợ Bệnh nhân nghèo Thủ Đức - Thành phố Hồ Chí Minh: Lan tỏa những giá trị nhân đạo
20/09/2022 - 16:00

TĐKT - Thành phố Hồ Chí Minh – thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình – mảnh đất ươm mầm cho những hạt giống yêu thương, nhân ái. Cái tình của người dân đậm chất giản đơn, mộc mạc mang một nét văn hóa rất riêng, ẩn sâu bên trong đó là tình dân tộc, nghĩa đồng bào được thể hiện qua từng hành động “cho đi mà không cần nhận lại”. Với tinh thần sẻ chia trách nhiệm với cộng đồng, thời gian qua, Chi hội bảo trợ Bệnh nhân nghèo (BNN) Thủ Đức - Hồ Chí Minh, đã lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong các hoạt động an sinh xã hội.

Bà Nguyễn Thị Nguyệt - Chủ tịch Chi hội bảo trợ BNN Thủ Đức - Thành phố Hồ Chí Minh tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập

Với tâm niệm “Sống để trao gửi yêu thương”, bà Nguyễn Thị Nguyệt - Chủ tịch Chi hội bảo trợ BNN Thủ Đức – Thành phố Hồ Chí Minh đã lặng lẽ, kiên trì gắn trách nhiệm của mình qua những hành động thiết thực nhằm chia sẻ với người dân, các bệnh nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Trong thời gian dịch bệnh Covid-19 hoành hành ở Thành phố Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Thị Nguyệt không chỉ thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch mà còn đặc biệt đặc biệt quan tâm, chia sẻ với đội ngũ y, bác sĩ và các lực lượng căng mình phòng chống dịch.

Trong thời gian cả nước cùng vượt qua đại dịch Covid-19, bà Nguyễn Thị Nguyệt - Chủ tịch Chi Hội bảo trợ BNN Thủ Đức – Thành phố Hồ Chí Minh đã chung tay hỗ trợ trao hàng trăm tấn rau củ quả, hàng trăm tấn gạo, hàng nghìn lít nước diệt khuẩn và các thực phẩm, nước uống các loại và các thực phẩm thiết yếu khác đến với bà con nghèo trong cả nước, hỗ trợ tài chính cũng như tặng quà cho các chiến sĩ đang ngày đêm thực hiện chặn chốt nơi tuyến đầu chống dịch.

Bà Nguyễn Thị Nguyệt - Chủ tịch Chi hội bảo trợ BNN Thủ Đức - Thành phố Hồ Chí Minh (bên trái) bên cây cầu dành tặng người nghèo ở Vĩnh Long, Đồng Tháp

Là một trong những mạnh thường quân đầu tiên đồng hành cùng chương trình “Thầm lặng nơi tuyến đầu”, thông qua chương trình, bà Nguyệt đã trao tặng lương thực, thực phẩm cho các quận Tân Phú, Thủ Đức, Quận 9, Ni viện Phật giáo Việt Nam và các y, bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch với số lượng lên đến hơn 20 tấn gạo, 520kg đường, 10 tấn rau củ quả... trị giá trên 300 triệu đồng.

Cuộc sống thật sự ý nghĩa khi biết gắn hạnh phúc của mình với hạnh phúc của người khác. Đối với bà Nguyệt, hạnh phúc chính là sự cho đi. Cho đi yêu thương để nhận lại yêu thương. Quá trình gắn bó với công tác xã hội, trao gửi yêu thương, bà đã nhận thấy những hiệu ứng tích cực trong cộng đồng thông qua việc lan tỏa các giá trị nhân đạo, gắn kết giữa con người với con người. Giá trị ấy luôn mang một dấu ấn riêng, đặc sắc và đậm tính nhân văn, có ý nghĩa trong việc giáo dục và nâng cao ý thức người dân xây dựng lối sống lành mạnh, văn minh.

Có thể nói những tình cảm đặc biệt của bà Nguyễn Thị Nguyệt - Chủ tịch Chi hội bảo trợ BNN Thủ Đức - Thành phố Hồ Chí Minh thật đáng trân trọng và ý nghĩa. Đó không chỉ là tấm lòng mà còn là lời động viên kịp thời đến với các lực lượng chống dịch trong cả nước. Tấm lòng cao cả đó của bà Nguyễn Thị Nguyệt không chỉ góp phần cùng nhân dân cả nước hỗ trợ về mặt vật chất để có thêm nguồn lực chống dịch, mà còn là biểu tượng sinh động cho tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái đang lan tỏa rộng khắp trong toàn xã hội.

Dương Chức