Người đảo trưởng trẻ với trái tim ấm nồng tình yêu biển đảo
26/08/2019 - 08:42

TĐKT – 21 năm gắn bó với quần đảo Trường Sa, tình yêu biển, đảo đã thấm vào máu và con tim người đảo trưởng trẻ tuổi của Trường Sa Đông - Trung tá Hoàng Văn Phước, Lữ đoàn 145, Vùng 4 Quân chủng Hải quân. Với anh, đảo đã thực sự là nhà, biển cả là quê hương, cán bộ, chiến sĩ chính là anh em ruột thịt.

Trung tá Hoàng Văn Phước, Đảo trưởng đảo Trường Sa Đông

Sinh ra ở miền biển, học hết phổ thông, Hoàng Văn Phước lựa chọn theo đuổi con đường binh nghiệp. Sau khi tốt nghiệp sĩ quan, anh được điều về công tác tại Vùng 4 Hải quân và quyết định gắn bó cuộc đời mình từ đó.

Trường Sa Đông nằm trong khu vực cụm đảo phía Nam quần đảo Trường Sa, nơi có vị trí chiến lược quan trọng, có nhiệm vụ quan sát, theo dõi các tàu nước ngoài hoạt động từ quần đảo Trường Sa xuống vùng biển phía Nam; hỗ trợ, giúp đỡ, bảo vệ ngư dân vươn khơi, bám biển. Trung tá Hoàng Văn Phước cùng Ban Chỉ huy đảo luôn ý thức sâu sắc về trọng trách của mình trước Đảng, Nhà nước và nhân dân trong bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Anh chia sẻ: “Hàng ngày, hàng giờ phải đối mặt với sự khắc nghiệt của thời tiết, khí hậu biển, trong điều kiện sinh hoạt, công tác trên đảo còn khó khăn; đặc biệt là việc nước ngoài gia tăng các hoạt động quân sự, vi phạm chủ quyền vùng biển của ta, chúng tôi nhận thấy rằng, càng trong điều kiện khó khăn, gian khổ, để hoàn thành nhiệm vụ thì yếu tố quyết định là phải xây dựng được tinh thần đoàn kết, thương yêu đồng chí, đồng đội; nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ sẵn sàng chiến đấu của đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống. Vì vậy, Đảng ủy, Chỉ huy đảo đã lấy đây là nội dung trọng tâm để đưa Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thấm sâu vào mọi hoạt động của đơn vị, vào suy nghĩ, tình cảm và trách nhiệm của từng cán bộ, chiến sĩ.”

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Cán bộ có coi đội viên như chân tay, đội viên mới coi cán bộ như đầu óc”, trong điều kiện đơn vị nơi đầu sóng, ngọn gió, cùng với việc đề cao tính gương mẫu, trách nhiệm, tâm huyết đối với công việc, với vai trò Đảo trưởng, Trung tá Hoàng Văn Phước đặc biệt quan tâm xây dựng tinh thần đoàn kết, thương yêu giữa cán bộ, đảng viên đối với anh em chiến sĩ. Anh coi đây là nhân tố có ý nghĩa quyết định đến kết quả thực hiện nhiệm vụ và xây dựng đảo vững mạnh toàn diện, để đảo thực sự là nhà, biển cả là quê hương, cán bộ, chiến sĩ là anh em ruột thịt.

Những năm qua, dù trong hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sĩ trên đảo luôn gắn bó, thương yêu như anh em trong một nhà, cùng nhau khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, làm tròn bổn phận thiêng liêng của người chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam, viết tiếp truyền thống vinh quang “Chiến đấu anh dũng, đoàn kết chủ động, khắc phục khó khăn, giữ vững chủ quyền”. 

Anh kể lại, tháng 9/2018, đồng chí Nguyễn Văn Hậu, trợ lý quân khí nhận được tin vợ bị ung thư buồng trứng giai đoạn 2 đã rất lo lắng. Nắm được tình hình, Chỉ huy đảo đã gặp gỡ động viên, ổn định tâm lý cho đồng chí Hậu; đồng thời, phát động cán bộ, chiến sĩ trên đảo thăm hỏi, động viên và quyên góp ủng hộ gia đình đồng chí Hậu với số tiền hơn 21 triệu đồng. Số tiền tuy không lớn nhưng sự quan tâm và tình cảm chân thành của đồng đội là liều thuốc vô giá giúp đồng chí Hậu và gia đình vượt qua khó khăn, yên tâm công tác, gắn bó nơi tuyến đầu của Tổ quốc.

Theo Trung tá Hoàng Văn Phước, thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trên đảo ở điều kiện thời tiết bình thường đã vô cùng vất vả, nhưng khi thời tiết phức tạp, mưa bão dài ngày thì lại càng khó khăn, vất vả gấp bội phần; nếu chỉ mất cảnh giác một giây, một phút sẽ phải trả giá đắt bằng sinh mạng và chủ quyền của Tổ quốc. Những lúc như thế, anh đã phân công chỉ huy tăng cường xuống với anh em, đến từng vị trí canh gác, từng kíp trực đêm, kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cùng với đó, anh và lãnh đạo đảo đã phát huy trí tuệ tập thể, sáng tạo ra các phương pháp quan sát, cảnh báo, hiệp đồng với các lực lượng để phát hiện mục tiêu và chống nước ngoài tập kích bí mật. Bám sát quan điểm, phương châm, tư tưởng chỉ đạo trong bảo vệ chủ quyền biển đảo, 5 năm qua, cán bộ, chiến sĩ đảo Trường Sa Đông đã quan sát, phát hiện được trên 2.500 mục tiêu; tổ chức ngăn chặn và xua đuổi hàng trăm lượt tàu thuyền nước ngoài ra khỏi khu vực, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên biển.

Đối với nhiệm vụ huấn luyện, anh đặt ra yêu cầu cho cán bộ, chiến sĩ phải giỏi ngành mình, biết và làm tốt ngành khác để đảm bảo phương án thay thế khi có tình huống xảy ra. Cùng với bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, kết hợp đồng bộ với chuyên sâu, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật, các anh đã chủ động đề xuất với trên tập trung huấn luyện theo tình huống, sát đối tượng, sát phương án, nghệ thuật tác chiến trên biển, đảo, nhất là trong điều kiện thời tiết phức tạp, sóng to, gió lớn.

Đồng thời, anh quan tâm tạo điều kiện, phát huy nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật của bộ đội trong huấn luyện, trong bảo quản, giữ gìn vũ khí trang bị và tăng gia sản xuất để giảm bớt sự tác động của môi trường biển, góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của đơn vị. Hằng năm, qua kiểm tra, đảo Trường Sa Đông luôn đạt kết quả khá, giỏi, được cấp trên khen ngợi và đánh giá cao.

Cùng với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 145 xác định việc hỗ trợ, giúp đỡ, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn ngư dân trên biển là nhiệm vụ chính trị của mình. Giúp ngư dân là giúp mình, cứu ngư dân là mệnh lệnh trái tim người chiến sĩ Hải quân.

Tháng 5 năm 2018, Chỉ huy đảo nhận được tín hiệu cấp cứu ngư dân của một tàu cá Bình Thuận số hiệu 99269, đang khai thác hải sản cách đảo 50 hải lý về phía Đông. Ngư dân được cấp cứu lên đảo, bị viêm ruột thừa cấp trong tình trạng nguy kịch, nếu đưa về đất liền cứu chữa sẽ ảnh hưởng đến tính mạng người bệnh. Do vậy, kíp quân y của đảo đã quyết định phải phẫu thuật gấp. Sau hơn 1 giờ, ca mổ đã thành công, bệnh nhân mau chóng bình phục trong niềm hạnh phúc của các thành viên tàu cá và cán bộ, chiến sĩ trên đảo.

Trước khi chia tay, ngư dân Võ Hùng Điệp, người được cứu chữa, xúc động nói: “Bộ đội đảo Trường Sa Đông là ân nhân của ngư dân. Bà con ngư dân luôn tin tưởng và sát cánh cùng bộ đội hải quân, để mỗi tàu cá là một đài quan sát, mỗi ngư dân là một cột mốc khẳng định chủ quyền trên biển”.

Để xứng đáng với niềm tin yêu ấy, cán bộ, chiến sĩ đảo Trường Sa Đông nói chung và người đảo trưởng trẻ - Trung tá Hoàng Văn Phước nói riêng luôn tự nhủ phải tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống của “Bộ đội Cụ Hồ”, khắc phục khó khăn, chủ động sáng tạo, quyết tâm xây dựng đảo mạnh về phong thủ, tốt về lối sống, đẹp về cảnh quan môi trường, mẫu mực về tình đoàn kết quân dân, vững chắc tay súng, chấp nhận hy sinh để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Phương Thanh