Nỗ lực nối dài cánh tay nhân ái, góp phần đảm bảo an sinh xã hội
20/12/2023 - 11:54
BTĐKT - Ghi nhớ những lời dạy của Bác, thương người như thể thương thân, 6 năm qua, với vai trò là “thủ lĩnh” phong trào chữ thập đỏ quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, chị Bùi Thị Lan Phương luôn tìm đến sẻ chia, giúp đỡ nhiều số phận thiệt thòi, những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Đặc biệt, bằng tấm lòng chân thành và uy tín của mình, chị đã vận động được nhiều cá nhân, tổ chức trong và ngoài quận chung tay lan tỏa yêu thương. Năm 2020, chị được tôn vinh là “Tấm gương sáng vì cộng đồng”, được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.                 

Như đã ngấm vào máu, hễ nhận được bất kỳ thông tin nào cần được trợ giúp, dù là qua số điện thoại đường dây nóng của Hội Chữ thập đỏ quận Cầu Giấy hay số điện thoại cầm tay cá nhân, chị Bùi Thị Lan Phương đều nỗ lực tìm mọi cách để giúp đỡ bằng được. Chị bảo, đó là duyên nghiệp của mình.

c Phuong

Chị Bùi Thị Lan Phương, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ quận Cầu Giấy

Chị Phương kể, hơn 10 năm trước, khi đang công tác trong ngành thiết bị giáo dục, khuyến học, chị có nhiều lần vào Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương phát cháo tình nguyện. Tại đây, được tận mắt chứng kiến cảnh những đứa trẻ tội nghiệp phải truyền máu như ăn cơm bữa; được nghe rõ những âu lo do không đủ máu để điều trị cho con mình từ những bậc làm cha, làm mẹ có con bị bệnh… trái tim của chị như nghẹn chặt lại nơi lồng ngực. Từ đó, đã thôi thúc chị không ngừng tìm đến khắp các trường học trên địa bàn TP Hà Nội để vận động mọi người tham gia hiến máu.

Nhưng khi đôi chân càng bước đi đến nhiều nơi, chị lại được chứng kiến thêm nhiều hoàn cảnh éo le khác mà không thể khoanh tay đứng nhìn. Trách nhiệm sẻ chia với cộng đồng đã thôi thúc chị từ bỏ hẳn công việc của một chuyên viên ngành thiết bị giáo dục, khuyến học để đến và toàn tâm, toàn ý với các hoạt động cứu trợ của Hội Chữ thập đỏ quận Cầu Giấy (TP Hà Nội) từ năm 2010.

Dành hết nhiệt huyết và trách nhiệm cho công tác chữ thập đỏ, đến năm 2016 chị được lãnh đạo và tổ chức nhìn nhận, đánh giá và được tín nhiệm bầu là Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ quận Cầu Giấy.

Phát huy vai trò “thủ lĩnh”, chị không chỉ chú trọng công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội; mà còn mạnh dạn, chủ động đưa ra các biện pháp, giải pháp, ý tưởng sáng tạo cũng như là nòng cốt trực tiếp đi vận động, kêu gọi các nguồn lực xã hội nhằm đẩy mạnh các phong trào, hoạt động hỗ trợ của Hội.

Trong giai đoạn từ năm 2016 - 2021, chị Phương cùng các cán bộ hội viên trong Hội đã vận động nguồn lực, tổ chức cứu trợ hơn 52 nghìn trường hợp, trị giá hơn 42 tỷ đồng; tặng bò, xe đạp, xây và sửa  nhà chữ thập đỏ, điểm trường, tặng máy vi tính, ủng hộ lũ lụt, ủng hộ Quỹ vì Trường Sa thân yêu trị giá trị giá trên 13 tỷ đồng. Tổng giá trị cứu trợ nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ quận giai đoạn 2021 - 2026 đạt hơn 65,2 tỷ đồng.

Chị Phương cùng các thành viên trong Hội đã tích cực triển khai vận động nhân dân trên địa bàn tham gia hiến máu nhân đạo. Phong trào hiến máu tình nguyện, nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ quận Cầu Giấy liên tục phát triển mạnh mẽ, luôn đạt từ 190% kế hoạch hàng năm thành phố giao; 5 năm liên tiếp (từ 2017 đến 2022), toàn quận Cầu Giấy đã vận động được trên 21.000 đơn vị máu, góp phần cứu sống hàng triệu người bệnh cần máu trên cả nước. Riêng bản thân chị Phương, đến nay đã có 27 lần hiến máu nhân đạo. Năm 2018, chị là 1 trong 100 người "Hiến máu tiêu biểu toàn quốc" được nhận Bằng khen của Bộ Y tế và giải Giọt Hồng của Viện Huyết học Truyền máu Trung ương.

c phuong 3

Chị Bùi Thị Lan Phương và các hội viên Chữ thập đỏ quận Cầu Giấy tặng quà hỗ trợ cho Bệnh viện Quân y 105 khi đại dịch Covid - 19 diễn ra

Đại dịch Covid-19 diễn ra là thách thức với toàn xã hội. Nhưng vượt qua những khó khăn, nguy hiểm của cuộc chiến phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ấy, chị Phương cùng đội ngũ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên chữ thập đỏ quận Cầu Giấy, vẫn ngày đêm miệt mài với các hoạt động xã hội nhân đạo.

Chị Phương chia sẻ: “Hình ảnh những cán bộ y tế gồng mình trong những bộ quần áo bảo hộ giữa mùa hè đổ lửa, đêm quên ngủ, ngày quên ăn, tận tâm, tận lực với công việc, thậm chí nhiều anh chị em đã nhiều ngày không có cơ hội gặp được người thân do đang phải thực hiện nhiệm vụ. Rồi những chiến sĩ công an, bộ đội ngày đêm canh chốt trong các khu cách ly, gìn giữ an ninh trật tự, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch… Những gia đình lâm vào cảnh bần hàn, không việc làm, không có thu nhập, chật vật từng bữa ăn… chính là mệnh lệnh không lời, thôi thúc trái tim những người khoác áo chữ thập như tôi nhanh chóng lên đường để tiếp sức”.

 Vì vậy, tính trong hai năm 2019 - 2021, chị cùng các hội viên Chữ thập đỏ đã vận động hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 đạt giá trị 2,4 tỷ đồng. Chúng tôi đã vận động và trực tiếp đi hỗ trợ tại Viện K Tân Triều, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Viện Quân Y 105 Sơn Tây, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Học viện Quân y, Trung tâm Y tế quận Cầu Giấy, Công an quận Cầu Giấy, Công an quận Tây Hồ...

Đến nay, đã hơn một thập kỷ gắn bó với công tác chữ thập đỏ quận Cầu Giấy, chị  không nhớ hết bao chuyến đi, bao miền đất mình đã tới. Không chỉ dừng ở địa bàn Hà Nội, đôi chân của chị đã vươn tới nhiều địa điểm xa xôi, khó khăn; tiếp sức, giúp đỡ cho hàng nghìn mảnh đời kém may mắn vươn lên trong cuộc sống.

Dưới sự dẫn dắt của chị Bùi Thị Lan Phương, hơn 25 năm qua không đơn thuần là tổ chức nhân đạo, Hội Chữ thập đỏ quận Cầu Giấy như cánh tay nối dài giúp chính quyền và nhân dân quận thực hiện tốt mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội; từ đó lần lượt hiện thực hóa các chỉ tiêu về phát triển kinh tế, xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh. Nhiều năm liền Hội luôn là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của TP Hà Nội; được tặng nhiều bằng khen, giấy khen của UBND TP và Hội Chữ thập đỏ thành phố. Nhiều cá nhân thuộc Hội là những bông hoa “Người tốt, việc tốt” của quận và của TP Hà Nội. Năm 2021, Hội được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Năm 2020, cá nhân chị vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và được tôn vinh là "Tấm gương sáng thầm lặng vì cộng đồng".

Chị Phương cho biết: Đến nay, các địa chỉ cần hỗ trợ trên khắp cả nước vẫn thường xuyên được gửi về văn phòng Hội Chữ thập đỏ quận Cầu Giấy. Với tôi, đó vừa là trách nhiệm nặng nề, song lại chính là niềm vui, niềm hạnh phúc bởi Hội Chữ thập đỏ quận Cầu Giấy đã trở thành địa chỉ tin cậy, là nơi gửi gắm tình yêu thương, nơi mang đến nụ cười hạnh phúc cho những mảnh đời khốn khó. Đó là động lực để đôi chân những người làm công tác chữ thập đỏ không ngừng bước tiếp. Tôi tin rằng, những gì xuất phát từ trái tim sẽ đến được trái tim và tôi mong công tác chữ thập đỏ sẽ ngày càng phát huy ý nghĩa nhân văn, lan tỏa yêu thương nhiều hơn nữa trong cộng đồng.

Trần Thị Thu Trang