Bông hoa nhỏ say mê học tập và rèn luyện nghệ thuật
28/08/2024 - 19:57

BTĐKT - Dù còn nhỏ tuổi nhưng để vừa đảm bảo nhiệm vụ học tập tốt, vừa được theo đuổi niềm đam mê nghệ thuật và các hoạt động cộng đồng, cô bé Đỗ Trà My (sinh năm 2012), học sinh Trường THCS Nghĩa Tân, quận Cầu giấy, TP Hà Nội đã không quản khó nhọc, chủ động sắp xếp thời gian hợp lý, tích cực rèn luyện và không ngừng phấn đấu. Năm 2024, em được vinh danh là gương mặt thiếu nhi tiêu biểu Thủ đô, nhận Giải thưởng 15/5; đồng thời là một trong sáu bông hoa “Người tốt, việc tốt” tham gia chia sẻ, truyền cảm hứng tại chương trình Giao lưu gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt với chủ đề “Thi đua xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”.

Chủ nhân tương lai đất nước

Từng gặp Trà My ở rất nhiều sân khấu của các chương trình, lúc em là thí sinh dự thi liên hoan ca khúc măng non, thi kể chuyện Điện Biên Phủ cấp thành phố Hà Nội; khi thì trong vai trò là đại sứ của chương trình “Ước mơ xanh – Ngày vì trái đất” tích cực hưởng ứng trồng cây, bảo vệ môi trường; hay là đại sứ hình ảnh của các trung tâm anh ngữ Speak up, Ames với khả năng nói tiếng Anh trôi chảy … Ở bất kỳ sân chơi nào, em cũng luôn dốc hết sức mình, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao và khả năng vượt trội, từ đó khẳng định vị trí của bản thân trong các hoạt động.

Đỗ Trà My được trao tặng Giải thưởng 15/5

Cầm trên tay Bằng chứng nhận giải Nhất cuộc thi kể chuyện Điện Biên Phủ năm 2023, cô học trò nhỏ Trà My không khỏi tự hào và vẫn nhớ như in về bài thi kể chuyện đầy công phu của mình hôm ấy.

Em cho biết, dù phần thi chỉ diễn ra trong vài phút nhưng em đã phải trải qua hơn 1 tháng tập luyện với sự hướng dẫn nhiệt tình của các thầy cô giáo và sự đồng hành, trợ giúp tận tâm của gia đình. Câu chuyện lịch sử dự thi được em lựa chọn thể hiện bằng hình thức sân khấu hóa. Vì vậy, hằng ngày, ngoài việc học văn hóa ở trường, em phải dành thêm nhiều thời gian để tìm hiểu rõ bối cảnh lịch sử của sự kiện Điện Biên Phủ và những nhân vật liên quan; đồng thời sắp xếp từ 2-3 buổi/tuần để luyện tập kể chuyện, kết hợp với các động tác diễn xuất và sử dụng âm thanh, hình ảnh minh họa, nhằm tạo cảm xúc, truyền tải được tinh thần anh hùng của dân tộc trong trận chiến quan trọng này tới khán giả.

“Với em điều tuyệt vời nhất, hơn cả giải thưởng giành được, đó là sau khi tham gia cuộc thi kể chuyện Điện Biên Phủ, em có cơ hội hiểu hơn về lịch sử, về sự hi sinh và tinh thần anh dũng của thế hệ đi trước. Đồng thời nhận ra rằng, việc chia sẻ và lan tỏa những câu chuyện lịch sử cũng là cách để nuôi dưỡng tình yêu nước và tinh thần dân tộc trong mỗi người. Từ đó, em cũng thấy được trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa, lịch sử quý báu của dân tộc”, Đỗ Trà My chia sẻ.

Đó không phải là cuộc thi duy nhất mà Trà My từng tham gia và nỗ lực đạt được giải cao. Được biết, ở nhiều sân chơi khác, em từng đạt nhiều thành tích đáng nể phục như: Giải Vàng liên hoan nghệ thuật châu Á - Thái Bình Dương; giải Nhất cuộc thi Nét đẹp thầy trò cấp thành phố năm 2022; giải Nhất cuộc thi “Sao Việt toả sáng”, Á quân Ikids Việt Nam mùa 4 năm 2022; giải Nhì liên hoan ca khúc măng non năm 2022; giải thưởng Dương Văn Nội năm 2021 - 2022; giải thưởng Nghệ sĩ tiêu biểu 2023…

Tự hào về người học trò của mình, cô giáo Đặng Thị Trang, Tổng Phụ trách Đội Trường THCS Nghĩa Tân nhận xét: Không chỉ là cô học trò xinh xắn, tài năng, có thành tích học tập xuất sắc, Trà My còn là một liên đội phó năng nổ trong các hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi. Ở em có một sức mạnh nội lực, hội tụ từ trí tuệ, tài năng và sự tự tin cùng với tấm lòng nhân ái. Em luôn biết quan tâm và chia sẻ với bạn bè và với cả những người có hoàn cảnh khó khăn.

Em thường xuyên trích tiền thưởng có được từ các chương trình, cuộc thi để dành ủng hộ cho nhiều hoàn cảnh khó khăn ở: Bệnh viện Đa khoa Đông Anh, Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, Bệnh viện Nhi, Bệnh viện E, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Tim; tham gia tặng quà tết cho các bạn thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái; tham gia dự án từ thiện: Hoa nở muôn màu…