“Chiếc cầu nối” giữa nhân dân với Đảng
25/02/2019 - 15:35

TĐKT – Hơn 10 năm đảm nhận vai trò là Bí thư Chi bộ Tổ dân phố số 5, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội, ông Nguyễn Văn Dụ (sinh năm 1948) luôn tâm huyết, chủ động vận động được đông đảo quần chúng nhân dân đoàn kết, hăng hái tham gia triển khai nhiều mô hình hay, cách làm tốt, góp phần xây dựng tổ dân phố ngày càng văn minh, giàu đẹp; xây dựng tổ chức cơ sở Đảng luôn trong sạch, vững mạnh.

Con đường hoa ý Đảng, hợp lòng dân

Nhìn hai bạn sinh viên đang làm dáng bên khóm cúc vàng (trên con đường hoa ngõ 56), người thì nở miệng cười điệu, người thì cầm chiếc điện thoại chụp ảnh liên tục, anh Nguyễn Trung Lâm, Tổ trưởng Tổ dân phố số 5, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm nhanh nhảu chỉ tay giới thiệu: Hầu như ngày nào cũng có người đến chụp ảnh ở con đường này. Đây chính là con đường hoa ý Đảng, hợp lòng dân đã được lựa chọn gắn biển công trình tiêu biểu của quận Bắc Từ Liêm năm 2018.

Con đường được hình thành nhờ toàn bộ nguồn kinh phí từ nhân dân đóng góp và tâm huyết của các đồng chí đảng viên trong chi bộ Đảng Tổ dân phố số 5, mà đứng đầu là đồng chí Bí thư chi bộ Nguyễn Văn Dụ.

Anh Lâm cho biết: Trước đây, con ngõ này là nơi tập kết rác thải qua ngày qua đêm, mùi rất khó chịu. Người dân thì lấn chiếm phần lớn diện tích lòng đường để kinh doanh buôn bán, gây lộn xộn, mất vệ sinh môi trường và mất mỹ quan. Thậm chí, nhiều lần còn nhìn rõ những đầu kim tiêm, xi lanh vứt bỏ lại ngay bên vệ đường, tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm, ai nấy đều lo ngại.

Ông Nguyễn Văn Dụ, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố số 5, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội bên con đường hoa

Những trăn trở đó của người dân đã được đồng chí Bí thư Nguyễn Văn Dụ tiếp nhận và đưa vào các buổi sinh hoạt chi bộ nhằm trao đổi, bàn bạc và tìm phương án giải quyết. Với quyết tâm lấy cái đẹp, dẹp cái xấu, chủ trương xây dựng con đường hoa bằng nguồn kinh phí xã hội hóa đã được cấp ủy thống nhất.

Quyết là làm, với vai trò tiên phong, gương mẫu, ông không ngại đến gõ cửa từng gia đình giải thích về phương án; đồng thời thuyết phục, vận động nhân dân đóng góp tiền của và ngày công lao động, phục vụ công trình làm đẹp khu dân cư.

Chủ trương sát với thực tế, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân do đó được bà con đồng tình, ủng hộ, với tổng số tiền đóng góp lên đến hơn 40 triệu đồng.

“Ngày thi công con đường, nhà nhà đều cử người ra sắn tay mỗi người một việc, người thì chở cát, người thì chở gạch, không khí rộn ràng như một công trường. Kết quả là chỉ trong 1 tuần, con đường đã được cải tạo khang trang, được trang trí bằng những luống cây, hoa sặc sỡ sắc màu.” – chị Phương, một người dân sống ở khu vực này nhớ lại.

Đến nay, đã hơn 1 năm đi vào sử dụng, con đường hoa đã trở thành “món ăn tinh thần” không thể thiếu của bà con nhân dân nơi đây, góp phần chấm dứt hoàn toàn tình trạng rác thải bừa bãi, lấn chiếm lòng đường vỉa hè để kinh doanh, buôn bán.

Khoác áo mới cho mương nước thải

Nhiều năm nay, con mương nước thải chạy qua ngách 1/4 phố Văn Hội, Khu tập thể Xí nghiệp Xây dựng Nông nghiệp 3, ngày càng trở nên ô nhiễm. Mùi hôi thối bốc lên, mất vệ sinh môi trường, gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Nhất là người già và trẻ nhỏ thường xuyên bị ốm đau, bệnh tật.

Thấu hiểu nỗi khổ của bà con nhân dân sống gần khu vực mương nước thải, với vai trò là Bí thư chi bộ Tổ dân phố, ông Nguyễn Văn Dụ đã nhiều lần phản ánh lên chính quyền địa phương, đề nghị cứng hóa con mương.

Song vì ngân sách có hạn, chủ trương cứng hóa mương vẫn chưa thể thực hiện. Nước thải vẫn chảy, năm này qua năm khác và người dân tiếp tục gánh chịu hậu quả của việc mất vệ sinh, ô nhiễm môi trường sống .

Anh Nguyễn Trung Lâm, Tổ trưởng Tổ dân phố số 5 chỉ dẫn đến phần mương nước thải chưa được cứng hóa

Năm 2014, ông Dụ mạnh dạn đưa vấn đề xã hội hóa công trình cứng hóa mương nước thải ra bàn bạc với cấp ủy; đồng thời công khai lấy ý kiến của bà con nhân dân. Ý kiến của ông nhanh chóng được nhân dân đồng tình, hưởng ứng. Những nhà sát mương thì đóng góp nhiều hơn những nhà phía bên trong; có nhà góp tiền, có nhà góp xi măng, sỏi đá, góp công…với tổng tiền lên đến 800 triệu đồng. Khi thi công đến đoạn mương thuộc gia đình nhà ai thì nhà ấy phụ trách giám sát.

Kết quả là, chỉ trong một thời gian ngắn, con mương đã được bê tông hóa, đến nay trở thành “con đường của cộng đồng”,  thuận tiện cho bà con đi lại, là địa điểm đẹp để cộng đồng dân cư tổ chức đám hiếu, đám hỉ, giúp tiết kiệm chi phí cho nhân dân, tạo nên bộ mặt mới cho khu dân cư.

Anh Đặng Văn Thanh, một cư dân ở cuối ngách 1/4 phố Văn Hội cho biết: Từ ngày có con đường mới này, mùi hôi thối bốc lên từ con mương không còn nữa, gia đình tôi luôn mở cửa đón gió mát và ánh sáng mặt trời. Cuộc sống trở nên thoải mái và hạnh phúc.

Mương nước thải đã được cứng hóa, trở thành con đường khang trang, sạch sẽ

“Tuy nhiên, diện tích mương nước thải chưa được cứng hóa chảy qua địa bàn Tổ còn gần 1 cây số, vẫn còn là những bất cập, gây khó khăn cho cuộc sống của nhân dân. Tôi mong muốn trong năm 2019, dự án sẽ sớm được triển khai, góp phần mang đến cuộc sống đảm bảo cho nhân dân.” – ông Dụ cho biết.

Phó Chủ tịch UBND phường Đức Thắng Hoàng Văn Khánh đánh giá: Cuộc sống của người dân Tổ dân phố số 5, phường Đức Thắng hôm nay đang thay đổi từng ngày. Không còn hộ nghèo, đường làng, ngõ xóm phong quang sạch đẹp, các tụ điểm rác tồn đọng dần bị xóa sổ; hiện tượng trộm cắp, tệ nạn xã hội, đánh, cãi chửi nhau ngày càng hạn chế… Những thành quả đó có sự đoàn kết, chung tay góp sức của cấp ủy, các đoàn thể cùng toàn thể nhân dân địa bàn dân cư số 5, trong đó có sự đóng góp rất lớn công sức, trí tuệ của cá nhân đảng viên Nguyễn Văn Dụ. 10 năm liên tiếp chi bộ Đảng Tổ dân phố số 5 liên tục được công nhận là  “Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”.

Còn đối với ông Nguyễn Văn Dụ, 70 năm tuổi đời, gần 40 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, quãng thời gian ý nghĩa nhất có lẽ chính là được gắn bó, sát cánh cùng với quần chúng nhân dân, được cống hiến, đem lại lợi ích thiết thực cho họ, được làm chiếc cầu nối vững chắc giữa Đảng với quần chúng nhân dân.

Mai Thảo