Cô giáo của tình yêu thương và sự sáng tạo
25/09/2019 - 09:22

TĐKT – 20 năm gắn bó với sự nghiệp trồng người, cô giáo Nguyễn Thị Mỹ Linh, giáo viên Trường Tiểu học Khương Mai, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội không chỉ mang tình yêu thương, sự tôn trọng đến với trẻ mà còn không ngừng tìm tòi, sáng tạo ra các phương pháp giảng dạy gần gũi, dễ hiểu nhất cho học sinh.

Người mẹ hiền của những học sinh lớp 1

Sinh ra trong gia đình có truyền thống dạy học nên ngay từ nhỏ, cô bé Nguyễn Thị Mỹ Linh đã được bồi đắp về tình yêu với nghề giáo. Vì vậy, ngay sau khi tốt nghiệp đại học chuyên ngành sư phạm tiểu học, cô chủ động nộp hồ sơ đến giảng dạy ở nhiều ngôi trường dân lập khác nhau. Từ năm 2007, cô chuyển đến công tác tại Trường Tiểu học Khương Mai, phụ trách giảng dạy học sinh lớp 1 từ đó cho đến nay.

Dù công tác trong môi trường dân lập hay công lập, cô luôn dành hết đam mê, nhiệt huyết, gieo vào lòng con trẻ những bài học giàu tình yêu thương và sự nhân văn sâu sắc.

Nhận thức được khối 1 là khối lớp quan trọng nhất ở bậc tiểu học, trang bị những bài học đầu đời về đạo đức và kiến thức cho học sinh, người giáo viên trẻ đặc biệt quan tâm tới từng học sinh, vừa truyền cảm hứng, vừa dạy dỗ và chăm sóc chúng như con, cháu.

Cô Linh tâm sự, sự thay đổi môi trường học tập từ mầm non lên tiểu học khiến nhiều học sinh bước vào lớp 1 với rất nhiều bỡ ngỡ. Bản thân cô cũng thường xuyên phải đối mặt với không ít tình huống không hề có trong giáo án. Có em chưa quen lớp, cô phải vừa bế, vừa ân cần dỗ dành, khuyên bảo để phụ huynh yên tâm gửi con ở lại.

Thay vì cảm thấy mệt mỏi bởi sự ngô nghê, tinh nghịch của trẻ nhỏ, cô luôn chọn cho mình những khoảng lặng yên trong giờ nghỉ giải lao, ngắm nhìn các con, quan sát chúng nô đùa để hiểu thêm về tính cách và thói quen của học trò, quan tâm đến chúng trong từng bữa ăn, giấc ngủ...

Học sinh luôn vui vẻ, hào  hứng mỗi khi được học cùng cô giáo Nguyễn Thị Mỹ Linh

Với những học sinh yếu kém, cô Linh kiên trì hướng dẫn, có nhiều giải pháp giúp học sinh tiến bộ, như: Ưu tiên các vị trí ngồi học ở trung tâm lớp, tổ chức hình thức học tập đôi bạn cùng tiến…

Cô Linh còn liên hệ chặt chẽ với phụ huynh học sinh trong trao đổi thông tin về ý thức, kết quả học tập của các con để phối hợp giữa nhà trường cùng gia đình chăm lo, giáo dục học sinh tiến bộ.

Nhờ đó, kết quả học tập và rèn luyện đạo đức của học sinh các lớp cô chủ nhiệm đều đạt tốt, 100% học sinh lên lớp.

Hiền dịu và trách nhiệm, đó là những gì mà những phụ huynh, học sinh Trường Tiểu học Khương Mai nhận thấy từ cô, một giáo viên tận tụy và yêu nghề.

Còn với cô giáo Linh, thành công lớn nhất chính là được chứng kiến các em học sinh ngày một trưởng thành, tự lập học tập và sinh hoạt theo sự hướng dẫn, dạy dỗ của mình; được phụ huynh, học sinh yêu mến và trân trọng.

Chủ nhân của những sáng kiến giáo dục giá trị

 “Không chỉ yêu nghề, mến trẻ, cô giáo Linh thực sự là một tấm gương sáng về tinh thần sáng tạo trong giảng dạy, luôn là người năng nổ, đi đầu trong các phong trào thi đua của trường, quận. Đây thực sự là tấm gương cần được nhân rộng không chỉ trong trường mà trong toàn ngành” – Đó là nhận xét của cô giáo Chu Thị Thu Hương – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Khương Mai khi nói về cô giáo Linh.

Hầu hết các em học sinh lớp 1 trong trường luôn bị cuốn hút bởi những bài giảng của cô giáo Linh bởi chúng vừa mang tính linh hoạt theo hướng học mà chơi, chơi mà học, giúp học sinh dễ tiếp thu kiến thức, hướng đến những giá trị nhân văn tốt đẹp trong cuộc sống.

Cô Linh được tặng giải thưởng “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo” lần thứ nhất, năm học 2016 - 2017

Đặc biệt, để khắc phục những hạn chế của lối dạy truyền thống, cô Linh đã có nhiều sáng tạo trong dạy học. Thay vì việc dùng bảng xanh, phấn trắng, cô sử dụng camera phóng to nét chữ và quá trình cô viết trên vở, giúp các con quan sát trực tiếp qua màn hình để dễ tiếp thu bài.

Đồng thời, cũng nhờ việc sử dụng những chiếc camera thu trực tiếp, các con sẽ được học các tiết thủ công, tự nhiên xã hội bằng những hình ảnh trực quan sinh động, hấp dẫn.

Phương pháp này hiện đã được Trường Tiểu học Khương Mai áp dụng để giảng dạy cho toàn khối lớp 1, được các cấp đánh giá là một phương pháp sáng tạo, hiệu quả và có cơ sở để áp dụng với các trường trên địa bàn.

Đồng thời, thông qua việc cho các con tự đóng vai trong những tình huống phân biệt đúng, sai, cô giáo Nguyễn Thị Mỹ Linh đã biến mỗi tiết học trên lớp trở nên hứng thú với các bạn nhỏ.

Nói về những sáng tạo này, cô Linh chia sẻ: “Ngoài những hình ảnh trực quan, những thí nghiệm được mô tả trong sách giáo trình, cần có những mẫu vật, chất liệu, tư liệu sống, chẳng hạn một mẩu đất, đá, một băng âm, băng hình, con cá, những mẩu chuyện có liên quan đến bài học, tuy đơn giản nhưng lại có khả năng kích thích sự tập trung của học sinh”.

Chính vì vậy, cô Linh đã nghiên cứu, sáng tạo ra một số đồ dùng dạy học cho học sinh và đạt giải nhất cấp quận và giải khuyến khích cấp thành phố trong cuộc thi đồ dùng dạy học tự làm năm học 2015 – 2016.

Cùng với đó, cô giáo Nguyễn Thị Mỹ Linh cũng là người rất chủ động học tập nâng cao kiến thức, đưa công nghệ thông tin vào hỗ trợ bài giảng và là một trong số ít cô giáo có trên 10 bài giảng E-learning.

Đặc biệt, bài giảng E-learning về “Con cá”, môn Tự nhiên xã hội lớp 1 của cô đã đạt giải nhì quốc gia tại cuộc thi “Thiết kế bài giảng trực tuyến E-learning”. Với bài giảng này, học sinh được quan sát nhiều loài cá, những bộ phận của cá và hoạt động bơi lội, kiếm mồi rất sinh động. Đồng thời, cô còn lồng ghép vào bài giảng những kiến thức về bảo vệ môi trường.

Cô chia sẻ: “Để có được những bài giảng chất lượng, tôi thường tranh thủ làm việc vào ban đêm, khi có không gian yên tĩnh và hoàn thành xong những công việc nhà. Có những lần mệt mỏi và vướng bận chuyện gia đình, tôi vẫn luôn cố gắng hoàn thành những công việc được giao, đáp ứng yêu cầu về chuyên môn và giúp đỡ đồng nghiệp khi họ gặp khó khăn”.

Từ những thành công ấy, nhiều năm liền cô được giao phụ trách dạy đội tuyển toán Violympic, nhiều học sinh đạt được các giải cao trong các kỳ thi các cấp và đặc biệt, những bài giảng của cô đã được nhiều giáo viên học hỏi, tham khảo và áp dụng thành công trong hoạt động giảng dạy.

20 năm gắn bó với nghề, nhiều năm liền cô giáo Nguyễn Thị Mỹ Linh đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp quận, cấp thành phố; từng đạt giải B Sáng kiến – Kinh nghiệm cấp thành phố; cá nhân xuất sắc điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước; danh hiệu “Sáng kiến – Sáng tạo” cấp quận, “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo” lần thứ nhất do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức; giải nhất bài giảng E-learning cấp quận, cấp thành phố và giải nhì bài giảng E-learning cấp quốc gia. Đặc biệt, cô Linh cũng đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen, cùng nhiều thành tích khác.

Cô giáo Nguyễn Thị Mỹ Linh thực sự là bông hoa đẹp trong vườn hoa giáo dục của Thủ đô, tô thắm thêm hình ảnh người giáo viên nhân dân tận tâm, nhiệt huyết và cống hiến hết mình cho sự nghiệp đào tạo những mầm non tương lai của đất nước.

Ríu rít bên cạnh những học trò, giọt mồ hôi trên trán rơi lã chã, cô Linh bảo rằng: 20 năm rồi tôi chẳng chịu “lên lớp” là bởi niềm vui của tôi dành trọn nơi các học trò nhỏ này. Sự tiến bộ, tự lập, tự tin của chúng lớn lên mỗi ngày là niềm hạnh phúc lớn lao của nhà giáo. Tôi tự hào khi là người góp những viên gạch kiến thức đầu tiên cho các em trên bước đường đời.”

Mai Thảo – Ngọc Huyền