Cụ bà 83 tuổi ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid - 19
03/04/2020 - 16:43

TĐKT - Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19, cụ bà Vương Thị Sinh, thôn Đục Khê, xã Hương Sơn, Mỹ Đức đã nhờ cháu đèo bằng xe đạp điện đến trụ sở UBND xã, sau đó tự đi bộ lên tầng 3 và ủng hộ số tiền 2 triệu đồng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Cụ Sinh cho biết, cũng từng đi qua hai cuộc chiến tranh, nên rất hiểu thế nào là tinh thần chống dịch như chống giặc. Thời gian gần đây, người dân trên đất nước Việt Nam đều đang phải chịu khổ vì dịch bệnh. Vì thế, nếu không kiên quyết, đồng tâm nhất trí chống giặc thì giặc Covid-19 sẽ xâm lược đất nước chúng ta. “Tôi tuy đã già nhưng vẫn muốn đóng góp cùng đồng bào chống giặc dịch như tinh thần năm xưa giặc tới nhà thì già, trẻ, gái, trai đều đánh”. - Cụ khẳng định.

Cụ bà Vương Thị Sinh, thôn Đục Khê, xã Hương Sơn, Mỹ Đức

Cụ Sinh kể, cụ không được học cao, cả đời chỉ gắn bó với cây lúa, ruộng đồng. Thế nhưng, bình thường, cụ vẫn luôn nắm bắt tình hình thời sự diễn ra xung quanh nhất là những chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, xã hội của Đảng, nhà nước, TP Hà Nội. Những ngày qua, khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, ngày nào, cụ cũng chăm chỉ xem ti vi, nghe loa phát thanh, qua tuyên truyền của các cán bộ của hội LHPN xã. Vì thế, cụ hiểu rõ mức độ nguy hiểm của dịch bệnh và luôn tự giác thực hiện cũng như nhắc con cháu thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Đặc biệt, khi Thủ tướng Chính phủ ra Chỉ thị 16, sau đó là Chỉ thị 05 của UBND Thành phố về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19, cụ Sinh rất tự giác, nghiêm túc chấp hành. Cụ luôn ở trong nhà, không  ra ngoài đường khi không có việc cần thiết, không tiếp xúc với người lạ. Ngày 2 buổi, cụ tập thể dục, ăn uống sinh hoạt điều độ để tăng sức đề kháng cho cơ thể. Cụ cũng làm gương cho con cháu bằng cách thường xuyên rửa tay, xúc họng, đeo khẩu trang theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Chị Đồng Thị Thanh Mai, Chủ tịch Hội LHPN xã Hương Sơn cho biết: Cụ Sinh vốn được nhiều người trong xã biết đến là người phụ nữ phúc hậu, đức độ. Cụ thường xuyên tham gia công tác nhân đạo từ thiện, bỏ tiền túi mua áo ấm, gạo… giúp đỡ các gia đình người nghèo, quyên góp gạo ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt.

 Ngày 1/4, cụ Sinh đeo khẩu trang, nhờ cháu đèo bằng xe đạp điện ra trụ sở UBND xã, sau đó tự đi bộ lên tầng 3 để được tự tay ủng hộ tiền qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc. Cụ nói muốn dùng số tiền này để mua thêm rau, gạo… cho các chiến sĩ, bác sĩ đang làm nhiệm vụ chống giặc Covid-19.

Được biết, số tiền đó bà được con cháu biếu để tẩm bổ thêm cho sức khỏe. Tuy nhiên, theo cụ bà, không có tiền để tẩm bổ, cụ vẫn còn nhiều cách khác giữ sức khỏe, trong khi đất nước đang rất cần kinh phí, vật lực để phòng, chống dịch. Nếu dịch còn kéo dài và cụ còn có tiền, cụ sẽ lại tiếp tục đóng góp.

Số tiền 2 triệu đồng tuy không lớn, nhưng là tấm lòng và trách nhiệm của cụ Sinh với đất nước. Đây chính là động lực để những người trên tuyến đầu chống dịch quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, nguy hiểm, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Hưng Vũ