Lặng lẽ phía sau những nghĩa cử cao đẹp
01/07/2020 - 12:56

TĐKT - Luôn ghi nhớ những lời dạy của Bác, thương người như thể thương thân, hơn 17 năm qua, chị Nguyễn Thị Tuyết Bình (sinh năm 1982) ở thôn Đông Cựu, xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, không nề hà vất vả, sẵn sàng sẻ chia, giúp đỡ nhiều mảnh đời bất hạnh vươn lên trong cuộc sống mà không cầu mong một ngày được báo đáp hay được các cấp, các ngành ghi danh, khen thưởng, Không khoa trương, chị luôn âm thầm lặng lẽ đứng ở phía sau những nghĩa cử cao đẹp.

Hơn 17 năm nay, lớp học tình thương ở chùa Đông Sơn (huyện Chương Mỹ) luôn đều đặn mở cửa vào những ngày cuối tuần để chào đón các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em cơ nhỡ hoặc mắc các hội chứng đặc biệt ở các độ tuổi khác nhau. Với sự dìu dắt tâm huyết của cô giáo phụ trách Lê Thị Hòa – Công dân Thủ đô ưu tú năm 2019, lớp học ấy đã trở thành mái nhà chung, nơi gắn bó yêu thương của những đứa trẻ thiếu may mắn.

Nhưng ít ai biết rằng, người đồng hành với cô giáo Hòa duy trì lớp học tình thương đó là chị Nguyễn Thị Tuyết Bình – một người phụ nữ hết sức giản dị nhưng lại sáng ngời tấm lòng nhân ái, sẻ chia.

Chị Nguyễn Thị Tuyết Bình thôn Đông Cựu, xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Cô giáo Lê Thị Hòa cho biết: “17 năm nay, Bình đã đồng hành cùng tôi và ủng hộ kinh phí để duy trì, phát triển lớp học tình thương tại chùa Đông Sơn. Nếu không có Bình, lớp học tình thương chẳng biết sẽ tồn tại được trong bao lâu.”

“Tôi gặp Bình một ngày rất tình cờ năm 2003 trong một buổi đi lễ chùa. Tôi kể cho Bình nghe về ‘‘lớp học tình thương”, về những mảnh đời bất hạnh đang được che chở dưới mái ấm của lớp học, những khó khăn mà lớp học đang cần giúp đỡ. Bình xúc động, nắm chặt lấy tay tôi rồi nói: “Từ nay các cháu và lớp học cần gì, chị cứ bảo em. Tuy không giàu có nhưng em sẵn lòng, chị có công em xin được góp của”.” – Cô Hòa bồi hồi kể lại.

Từ đó, lớp học tình thương như một phần cuộc sống của Nguyễn Thị Tuyết Bình. Chị Bình cấp đủ sách, vở, bút, mực cho lớp học. Chị mua gạo, mua thức ăn cho các em học sinh. Chị còn đứng ra vận động bạn bè chung tay, góp sức để cùng chăm lo cho các cháu, từ quần áo, chăn màn, ngay đến cả các đồ dùng cá nhân… Khi Tết đến, Xuân về, khi mọi nhà tất bật sắm Tết, chị Bình lại dành thời gian để chuẩn bị quà cho các cháu. Năm thì túi quà có mứt, mì chính, đường, bánh kẹo…, có năm mỗi cháu 1 cân giò lụa. Năm 2018, mỗi cô trò ở lớp học tình thương đều được nhận 1 túi quà trị giá 200.000 đ từ chị Bình. Tết Canh Tý, cả cô và trò được chị tặng 72 suất quà, mỗi suất 100.000 đ. Ngày 25/10/2019, chị Bình tài trợ cho cả cô và trò đi thăm Lăng Bác, thăm vườn Bách Thú…

Không chỉ âm thầm giúp đỡ những đứa trẻ trong lớp học tình thương, từ năm 2006 đến nay, chị Bình còn đều đặn đóng học phí cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở trường Tiểu học Đông Sơn, với đề nghị không công khai tên người giúp đỡ.

Những cuốn sổ ghi chép mọi đóng góp cho công tác thiện nguyện của chị Bình và cô giáo Hòa

“Hàng năm, trường Tiểu học Đông Sơn có danh sách các học sinh được Bình đóng tiền học phí, có xác nhận của giáo viên chủ nhiệm gửi lại cho Bình, nhưng dứt khoát Bình không nhận. Bình bảo giữ lại hóa ra mình làm để lấy thành tích, chỉ cần không có cháu nào bỏ học, bớt đi gánh nặng cho gia đình, cho xã hội là sướng lắm rồi ….” – Cô giáo Hòa chia sẻ.

Bên cạnh đó, 17 năm nay, gửi gắm qua cô giáo Hòa, chị Bình còn giấu tên để giúp đỡ rất nhiều gia đình khó khăn khác trong xã: Giúp đỡ vợ chồng anh Nguyễn Văn Tư – một gia đình nghèo ở thôn Đông Cựu, bị khuyết tật, kinh tế gia đình khó khăn với số tiền 27 triệu để xây dựng lại ngôi nhà và đóng tiền ăn nội trú cho 2 đứa con của anh tại trường Mầm non Đông Sơn nhiều năm nay; từ năm 2016 đóng học cho cả 2 con của chị Đỗ Thị Nguyệt bị ung thư vú và ủng hộ chị Nguyệt 3 lần đi chữa trị bệnh với tổng số tiền 25 triệu đồng. Cùng xóm còn có cháu Duy 9 tuổi bị ung thư máu (bố mất sớm), chị Bình cũng cho cháu 3 lần đi bệnh viện 15 triệu. Bé Thảo 5 tuổi phải mổ tim (bẩm sinh), chị ủng hộ tiền đi lại cho gia đình 4 triệu; giúp đỡ gia đình anh Đỗ Hữu Tá sửa nhà thuộc diện hộ nghèo 15 triệu và một cái tủ lạnh, đồng thời đóng học phí cho 2 cháu từ 6 đến 7 triệu…

Làm rất nhiều việc thiện, nhưng chị Bình luôn nghĩ rằng: “Mình làm từ thiện từ cái tâm, đâu mong muốn được biết tới. Đa số là người làng, người xã, sợ rằng nếu biết được người giúp đỡ, họ sẽ cảm thấy phải mang ơn… Đó là điều tôi không hề mong muốn. Chỉ cần tâm tôi vui và mọi người hạnh phúc hơn, thế là đủ.”

Chị Nguyễn Thị Tuyết Bình (ngoài cùng bên phải) tổ chức cho các cháu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt đi thăm Lăng Bác (28/10/2019)

Lần giở lại những cuốn sổ ghi chép cẩn thận các khoản đóng góp của chị Bình trong các hoạt động thiện nguyện, cô giáo Lê Thị Hòa nói với chúng tôi: “Tuyết Bình không muốn tên tuổi của mình được nhiều người biết đến khi làm việc thiện nhưng với vai trò là người đồng hành, tôi đã ghi chép lại những công việc chúng tôi đã làm để nhắc nhở nhau luôn phải giữ tâm thiện thật trong sáng cho mình. Kiếp này và kiếp sau chúng tôi cũng nguyện làm những người tử tế, lương thiện”.

Những lời của cô giáo Hòa càng khiến chúng tôi thêm khâm phục và yêu mến tấm lòng thiện lương của chị Nguyễn Thị Tuyết Bình - đóa hoa giản dị nhưng luôn tỏa hương thơm ngát để cuộc đời luôn đong đầy yêu thương từ tấm lòng bao dung, nhân hậu của mình.

Mai Thảo