Người phụ nữ giàu lòng nhân ái
13/05/2021 - 10:51

TĐKT - Là công nhân về hưu, bản thân cũng gặp không ít khó khăn trong cuộc sống thế nhưng bà Nguyễn Thị Phòng, số 497, đường Vũ Tông Phan, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội vẫn sẵn lòng chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn hơn.

Chúng tôi gặp bà Phòng trong căn nhà nằm ngay trên mặt phố Vũ Tông Phan. Căn nhà được xây từ những năm 1996 là nơi vợ chồng bà và người con trai cùng hàng chục sinh viên, người đi làm thuê trọ sinh sống bao năm nay. Tuy nhiên, do người chồng yêu quý của bà vừa lâm bệnh nặng qua đời nên nỗi mất mát, đau buồn vẫn hiển hiện trên gương mặt người phụ nữ ấy.

Bà Nguyễn Thị Phòng, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

Bà Phòng sinh năm 1948, từng là công nhân sản xuất ở nhà máy Cao su Sao Vàng. Hiện tại, ở tuổi ngoài 70, bà hàng ngày chỉ chăm lo gia đình, trông nom dãy nhà trọ cho thuê. Nhớ lại những kỷ niệm về người bạn đời của mình, bà Phòng chia sẻ: “Khi còn sống, ông nhà tôi tích cực với các hoạt động xã hội từ thiện lắm. Tôi cũng hết lòng ủng hộ, giúp đỡ chồng. Giờ ông ấy mất rồi, tôi cũng sẽ cố gắng làm những việc trước đây ông hay làm để ở nơi xa, ông được mát lòng”.

Nhớ lại thời điểm tháng 3, tháng 4 năm 2020, khi dịch Covid-19 bùng phát và có diễn biến phức tạp ở Hà Nội, bà Phòng bảo: Dịch bệnh đã làm ảnh hưởng nhiều đến sản xuất, kinh doanh của các đơn vị, doanh nghiệp. Nhiều cửa hàng, dịch vụ kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu đã phải đóng cửa, thu nhập của người lao động cũng bị giảm sút một cách trầm trọng.

Nắm bắt được tình hình đó, ông bà đã bàn bạc với nhau, thống nhất giảm giá tiền cho 20 phòng trọ cho thuê của gia đình với số tiền 500.000 đồng/phòng trọ trong 2 tháng, miễn tiền thuê cửa hàng kinh doanh đối với 2 cửa hàng số tiền 5 triệu đồng/tháng/cửa hàng trong 2 tháng. Tổng số tiền giảm trên 50 triệu đồng. Sự chia sẻ thiết thực, kịp thời này đã phần nào giúp đỡ được người lao động ở khu trọ vơi bớt đi gánh nặng kinh tế.

Anh Nguyễn Văn Đại, một trong hai gia đình được gia đình bà Phòng miễn tiền thuê trọ chia sẻ: “Vợ chồng tôi từ Thanh Hóa ra đây kinh doanh cửa hàng rèm vải. Tôi thuê phòng trọ của gia đình cô Phòng làm kho chứa hàng. Thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, việc kinh doanh vốn đã chẳng dễ dàng lại càng thêm khó khăn hơn gấp bội khi đơn đặt hàng không có, nguồn thu cạn kiệt hoàn toàn. Chúng tôi thậm chí phải về quê tránh dịch mấy tháng trời để tiết kiệm chi phí sinh hoạt ở thành phố. Thấu hiểu với hoàn cảnh của vợ chồng tôi, hai tháng liền, vợ chồng cô Phòng đã không lấy tiền thuê nhà, tôi rất cảm động, biết ơn sự giúp đỡ của cô trong lúc khó khăn này”.

Cùng cảnh thuê trọ như anh Đại, chị Hoa là lao động tự do thuê trọ ở nhà bà Phòng nhiều năm nay chia sẻ: “Thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, tôi gần như không có việc làm, ngày nào cũng về nhà từ rất sớm, thu nhập bị giảm sút nghiêm trọng. Chính trong thời điểm khó khăn ấy, nhận được sự chia sẻ của cô chú khiến tôi cảm thấy ấm lòng. Đó là những món quà rất ý nghĩa đối với tôi”.

Bà Nguyễn Thị Phòng thường xuyên thăm hỏi, chia sẻ khó khăn với người lao động thuê trọ tại gia đình

Với hơn 20 phòng trọ được xây dựng từ nhiều năm nay đã trở nên khá cũ kỹ, đa số những người thuê trọ ở gia đình bà Phòng đều là người lao động tự do với thu nhập chẳng quá dư dả ở chốn thị thành. Bởi vậy, câu chuyện về lòng tốt của ông bà đã được lan tỏa đến các khu trọ trên địa bàn phường Khương Đình, được nhiều người noi theo.

Dù luôn làm nhiều nghĩa cử nhân ái cao đẹp nhưng bà Phòng lại vô cùng khiêm tốn khi nhắc đến những việc đã làm. Bà bảo: “Cả xã hội cùng chung tay, góp sức, gia đình nào cũng làm vậy khi dịch bệnh xảy ra chứ đâu riêng gì gia đình tôi. Có gì đáng kể đâu”.

Cảm động trước tấm lòng nhân ái của gia đình bà Phòng, bà Vũ Thị Thanh Thúy – Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Khương Đình chia sẻ: “Ở địa phương nhiều năm nay, không ai không biết đến tấm lòng nhân ái của gia đình bà Phòng. Chồng bà là ông Đinh Công Đức mới mất cách đây mấy tháng là người rất tích cực với hoạt động từ thiện. Ông thường xuyên chống gậy đi khắp nơi tặng quà những người có hoàn cảnh khó khăn. Còn bà Phòng là người nhu mì, hiền lành, luôn hết lòng ủng hộ những việc làm từ thiện của chồng. Cách đây mấy tháng, cụ ông ốm nên chúng tôi cũng không đến nhà vận động quyên góp gì cả. Thế mà cụ ông bảo bà gọi điện cho chúng tôi đến rồi trao số tiền 5 triệu đồng để ủng hộ công tác phòng, chống dịch trên địa bàn”.

Cũng theo chia sẻ của các cán bộ, hội viên phụ nữ phường Khương Đình, dù tuổi cao, bản thân mắc nhiều bệnh nhưng ông bà Phòng luôn quan tâm giúp đỡ mọi người. Hàng năm ông bà dành một số tiền để làm từ thiện thông qua Hội Chữ thập đỏ phường. Khi nào các tổ chức, cá nhân cần ủng hộ là ông bà xung phong ủng hộ trước và làm gương cho mọi người, tuổi cao gương sáng về tấm lòng nhân đạo.

Với những đóng góp trên, bà Nguyễn Thị Phòng đã được được UBND TP Hà Nội tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” năm 2020.

Ngọc Linh