Người phụ nữ luôn nhiệt tình với công tác từ thiện
08/03/2021 - 10:58

TĐKT - Trong hơn 10 năm qua, với cương vị là Chủ tịch Câu lạc bộ Tâm Đức, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, chị Trần Hồng Nhung luôn gương mẫu, đi đầu trong các hoạt động từ thiện và thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”.

Chị tâm sự, tuổi thơ của chị đã trải qua những tháng ngày đói khổ, nhà đông người, gia đình có lúc chỉ có một, hai bát cơm để ăn, ông bà, bố mẹ chị đều phải nhường cơm cho chị vì chị là người bé nhất nhà. Nhớ những cảnh đó, khi có điều kiện, chị luôn muốn dành tâm sức của mình để giúp đỡ những người già, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Đối với chị, “làm việc thiện để thấy lòng mình nhẹ nhàng. Nụ cười phấn khởi trên môi những người được mình giúp đỡ còn quý hơn tiền bạc rất nhiều.”

Chị Trần Hồng Nhung nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2020

Nhắc đến công tác từ thiện, bản thân chị và thành viên trong CLB đều rất hóa hức và luôn nở nụ cười trên môi bởi đấy là những kỷ niệm, những việc làm ý nghĩa mà hàng ngày, hàng giờ chị đang triển khai. Đơn cử như chị đã tích cực cứu trợ, ủng hộ bữa ăn miễn phí tại các bệnh viện rồi xây tặng nhà chữ thập đỏ, hỗ trợ các gia đình và các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn từ khắp mọi miền của đất nước Việt Nam. Chính vì thế, cứ đều đặn cuối tuần, chị Nhung lại đến Bệnh viện Nhi Trung ương, Viện Bỏng Quốc gia tặng sữa cho các bệnh nhi hoặc người già, hỗ trợ viện phí người nhà chăm sóc bệnh nhân… Khi đến Viện Bỏng Quốc gia, nhiều hình ảnh các cháu nhỏ rất thương tâm, có cháu nhỏ bỏng nước sôi gần nửa người, tróc da tróc thịt, khóc không ngừng. Lúc đấy bản thân chị không biết làm gì, chỉ có thể ở bên cạnh nhấc chân cháu lên cao để tránh da non bị rách. Nhiều hoàn cảnh éo le lắm, chị đã không cầm nổi nước mắt.

Đứng trước hoàn cảnh khó khăn của nhiều người mà chị đã từng gặp, từng giúp đỡ, bản thân chị luôn tự nhắc nhở mình phải thật gương mẫu, nhiệt tình tham gia các hoạt động của phường Trung Hòa và chung tay cùng Hội Chữ thập đỏ phường Trung Hòa kêu gọi bạn bè, doanh nghiệp luôn kịp thời giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Khi biết thông tin, nguồn máu dự trữ hiện nay đang rơi vào tình trạng thiếu trầm trọng, ảnh hưởng đến việc cung cấp máu cho người bệnh, chị đã tích cực tham gia hiến máu. Tính tới thời điểm hiện nay, bản thân chị đã có 3 lần tham gia hiến máu tại quận Cầu Giấy.

Chị vẫn còn nhớ như in hình ảnh chị và cả đoàn đi Tây Bắc, chị đã bắt gặp hình ảnh các em học sinh không có xe đạp để tới trường, phải đi bộ cách nhà và trường học 10 - 12km, thời tiết lại giá lạnh, nhìn các em mà chị không cầm nổi nước mắt. Về đến Hà Nội, chị không nghỉ ngơi mà bắt tay ngay cùng với CLB vận động các nhà tài trợ tặng 50 xe đạp trị giá trên 75 triệu đồng; cứu trợ trên 300 gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trị giá trên 300 triệu đồng; xây nhà chữ thập đỏ trị giá trên 50 triệu đồng; ủng hộ 11 triệu đồng cho 2 cá nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Ninh Bình.

Không chỉ dừng lại ở đó, chị Nhung đã kêu gọi được các nhà hảo tâm ủng hộ 500 suất quà và khoan 2 cái giếng cho người dân tại huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Đồng thời trao tặng bò sinh sản, giúp đỡ hộ nghèo tại xã Phong Vân, Ba Vì, Hà Nội. Liên tiếp ủng hộ quỹ xây dựng điểm trường tại Nà Póm, Mai Sơn, Sơn La. Thêm vào đó, chị và CLB đã tặng 2 con bò cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An với tổng trị giá 300 triệu đồng.

Đứng trước hoàn cảnh khó khăn của các cháu trường Mầm non Nà Nhạn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, nhân dịp Trung thu, chị và CLB Tâm Đức đã tặng quà cho các cháu với trị giá 51 triệu đồng.

Có thể nói, ở đâu có khó khăn là ở đó có sự xuất hiện của chị và CLB, mới đây, miền Trung gặp lũ lụt, khó khăn chồng chất khó khăn, chị không ngại khó khăn, vất vả đã vận động ủng hộ, cứu trợ cho các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế 10 tấn gạo và các nhu yếu phẩm như: Xoong nồi, chăn màn, bát đũa, quần áo và tiền mặt với tổng trị giá trên 600 triệu đồng. Cũng trong chương trình này, chị đã ủng hộ cho gia đình anh Thắng – Chiến sĩ công an đã hy sinh vượt lũ cứu người với số tiền trị giá 10 triệu đồng. Cùng với đó là xây, sửa nhà cho 3 liệt sĩ đã hy sinh trong vụ sạt lở vừa qua tại vùng lũ Quảng Trị.

Trong đợt dịch COVID-19, chị Nhung đã vận động được 20.000 chiếc khẩu trang, 1.000 bộ quần áo bảo hộ y tế, 3 tấn gạo cùng một số lương thực, thực phẩm và nhiều vật dụng khác và hỗ trợ trên 100 triệu đồng tiền mặt cho các bệnh viện tuyến đầu, phát miễn phí 5.000 khẩu trang tại địa bàn phường Trung Hòa,  2.000 khẩu trang tại Ninh Bình, 5.000 khẩu trang tại huyện Kim Sơn...

Bằng những việc làm cụ thể, mang lại thiết thực cho những người gặp hoàn cảnh khó khăn trong xã hội, chị Trần Hồng Nhung đã được nhận nhiều Giấy khen và Bằng khen của các cấp. Trong đó, năm 2018, chị đã được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng Bằng khen, vinh dự được báo điện tử Nhân đạo và Đời sống vinh danh Doanh nhân nhân ái và năm 2019 chị được Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy tặng danh hiệu Người tốt, việc tốt. Chị cũng chính là 1 trong 50 "Gương sáng thầm lặng", nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2020.

La Giang