Người phụ nữ tâm huyết với công tác đoàn thể của khu dân cư
04/05/2020 - 14:58

TĐKT - “Sáu hai tuổi vẫn còn xoan/ Dáng người khỏe mạnh chưa toan về già/ Yêu văn nghệ, thích thơ ca/Hát hay, múa dẻo như là thanh niên/Tính chị vui vẻ dịu hiền/ Miệng cười tươi tắn như “tiên” giáng trần/Việc nhà, việc phố, việc dân/Việc nào chị cũng chuyên cần hăng say/Từ ngày có chị đến nay/ Việc dân, việc phố đổi thay rất nhiều/ Mọi người kính trọng mến yêu/ Dành tặng cho chị rất nhiều lời khen”. Đó là những tình cảm trân trọng và sự yêu mến của nhiều hội viên dành tặng cho bà Nguyễn Thị Bốn, Chi hội phó Chi hội Khuyến học, Chi hội phó Chi hội Phụ nữ Nam Thăng Long 3, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Vốn là một đảng viên gương mẫu, có nhiều năm công tác trong quân đội, nên ngay sau khi về hưu, bà Bốn sẵn sàng tham gia gánh vác các công việc chung ở địa phương. Với tinh thần nhiệt huyết và năng nổ, bà nhanh chóng được nhân dân tín nhiệm bầu làm Chi hội phó Chi hội Khuyến học và Chi hội phó Chi hội Phụ nữ Nam Thăng Long 3.

Chị Nguyễn Thị Bốn, Chi hội phó Chi hội Khuyến học Nam Thăng Long 3

Do đặc thù Nam Thăng Long 3 là khu đô thị mới, nên đa phần cư dân sinh sống ở đây là từ các nơi đổ về. Bởi vậy, việc tìm hiểu, nắm bắt thông tin để tổ chức các hoạt động, phong trào cho phù hợp cũng đã là điều không hề đơn giản. Tuy nhiên, bằng sự năng động, sáng tạo và tấm lòng nhiệt huyết, bà đã từng bước góp phần đưa công tác khuyến học, khuyến tài của địa phương trở nên sôi nổi và ý nghĩa.

Để Chi hội hoạt động hiệu quả, bà Bốn đã cùng với Chi hội trưởng xây dựng kế hoạch từng năm và tổ chức thực hiện trên cơ sở bám sát kế hoạch của Hội phường, Chi bộ; tiến hành đăng ký gia đình và dòng họ học tập vào dịp đầu năm của khu dân cư. Song song với đó, bà tổ chức sinh hoạt hè cho các cháu học sinh nhằm phát huy tiềm năng, tố chất, thể chất, tạo sự thoải mái trước khi bước vào năm học mới.

Hàng năm, nhằm khuyến khích, động viên tinh thần cố gắng của các cháu học sinh, bà cùng Chi hội, hệ thống chính trị khu dân cư tổ chức trao phần thưởng cho những học sinh đạt giải cao trong học tập. Tính riêng, năm học 2016 - 2017 toàn khu dân cư có 178 cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi, trong đó có 17 cháu đạt giải từ cấp quận trở lên và 3 cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp quốc gia, được nhận các phần quà tặng khác nhau. Tuy phần thưởng ấy không lớn nhưng đó là động lực để các cháu tiếp tục phấn đấu trong năm học tới với nhiều thành tích cao hơn.

Đặc biệt, bà Bốn luôn dành thời gian, tình cảm để đi tìm hiểu các cháu có hoàn cảnh khó khăn rồi báo cáo với Chi hội, hệ thống chính trị khu dân cư tạo điều kiện khắc phục khó khăn, giúp các cháu học tập tốt hơn.

Điều đáng nói là, không chỉ riêng bản thân bà Bốn mà tất cả các thành viên trong gia đình đều tận tâm với phong trào khuyến học, khuyến tài. Gia đình bà đã nhiều lần tham gia đóng góp tiền, để mua quà tặng các cháu học sinh giỏi của khu dân cư. Bản thân chồng của bà cũng là một trong những người tích cực tham gia công tác ở địa phương, giữ chức vụ Chi ủy viên, Trưởng ban công tác mặt trận, Chi hội trưởng Chi hội cựu chiến binh Nam Thăng Long 3.

Bà Phương Hải, hội viên Chi hội khuyến học Nam Thăng Long 3 cho biết: Gia đình chị Bốn chính là một trong những tấm gương sáng nhất về tinh thần hiếu học trong khu dân cư của chúng tôi, khi có tới 4 người là thạc sĩ, 3 người là cử nhân đại học. Hai cô con gái lớn của chị đang là giáo viên trung học, có nhiều năm liền đạt danh hiệu “Giáo viên dạy giỏi cấp thành phố”; các cháu ngoại đều ngoan ngoãn và học giỏi.

Bà Nguyễn Thị Bốn cùng mọi người trao quà từ thiện tại xã Nam Sơn, Tân Lạc, Hòa Bình

Không chỉ năng nổ trong công tác khuyến học, bà Bốn còn là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Văn nghệ và Chi hội phó Chi hội phụ nữ Nam Thăng Long 3. Vốn có rất nhiều tài lẻ trong việc tổ chức hoạt động phong trào văn nghệ, bà đã học hỏi, cải biên rồi hướng dẫn cho đội văn nghệ múa, hát với lòng nhiệt tình và nhiều sáng tạo, nên hai năm liền Câu lạc bộ Văn nghệ đã đạt nhiều giải cao ở phường và quận. Cụ thể, năm 2016, Câu lạc bộ đạt hai giải xuất sắc ở phường. Đầu năm 2018, Câu lạc bộ Văn nghệ cùng với Đội Văn nghệ của phường Nhân Chính tham gia thi ở quận Thanh xuân đạt hai giải, một giải xuất sắc và một giải A1.

Ngoài những công việc được phân công phụ trách, bà còn là người giàu lòng nhân ái. Bà thường tự tìm những địa chỉ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cần giúp đỡ để chia sẻ; nhiều trường hợp bà đến tận nơi ủng hộ những mảnh đời nghèo khó.

Không những thế, bà còn vận động gia đình cùng chung tay đóng góp cùng hệ thống chính trị khu dân cư đi làm từ thiện. Năm 2017, đoàn đã đến xã Do Nhân – Tân Lạc – Hòa Bình, trao tận tay gia đình quân nhân Bùi Văn Sơn một chiếc ti vi 25 inch trị giá 4 triệu đồng; tặng 700 quyển vở, 200 khăn ấm cho các cháu học sinh Liên trường Tiểu học – Trung học cơ sở xã Do Nhân. Tặng 3 thùng quà Tết và 10 thùng quần áo cũ, mới cho đồng bào nghèo trong xã.

Năm 2018, bà là người khởi xướng, đi vận động hệ thống chính trị khu dân cư và đơn vị M2 – Ban Cơ yếu Chính phủ ủng hộ bà con xã Nam Sơn – Tân Lạc – Hòa Bình, nơi bị lũ quét đi qua. Đoàn đã đem gạo, mì chính, xà phòng, tiền mặt trao tận tay cho đồng bào.

Gần đây nhất, gia đình bà cùng với hai gia đình khác lại tiếp tục đi từ thiện tại xóm Khí (Hòa Bình) gồm: Gạo, mì chính, nước mắm, quần áo và tiền mặt. Ngoài ra, bà còn tham gia “Nhóm cháo tình thương” ở bệnh viện K vào các ngày chủ nhật hàng tuần nhằm giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn…

Đặc biệt, bà đã cùng Chi hội phụ nữ duy trì thường xuyên chế độ vệ sinh đường, hè phố khu dân cư vào mỗi buổi sáng thứ 7 hàng tuần, làm cho khu phố luôn xanh, sạch, đẹp, đảm bảo tốt vệ sinh môi trường.

Với những đóng góp tích cực ấy của mình, bà Bốn đã nhận được nhiều sự tin yêu, nể phục từ những người bạn, người hàng xóm láng giềng và cả những người từng được bà giúp đỡ trong lúc khó khăn, hoạn nạn. Gia đình bà được bầu chọn là Gia đình văn hóa xuất sắc và được phường khen thưởng hai năm liên tục. Bà được UBND thành phố Hà Nội tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” năm 2019.

Ngọc Huyền