Người thợ trẻ giỏi của công ty Lam Uy
13/05/2021 - 10:53

TĐKT - Công nhân ngành điện cần nhất sự chăm chỉ, cần cù, khéo léo, chỉ cần một chút sơ sảy là ảnh hưởng đến cả quy trình sản xuất và thậm chí là tính mạng của bản thân, đồng nghiệp. Nhận thức rõ ràng điều đó nên hơn 10 năm gắn bó với nghề điện, công nhân Nguyễn Xuân Đại, Công ty TNHH Máy và Thiết bị công nghiệp Lam Uy, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, không chỉ bản lĩnh, giỏi nghề mà còn là tấm gương sáng trong lao động sản xuất.

Nghề chọn người

Chúng tôi có cơ hội được gặp anh Đại khi đến thăm cơ sở sản xuất của Công ty Máy và Thiết bị công nghiệp Lam Uy vào cuối giờ chiều một ngày thu tháng 11. Xưởng sản xuất vẫn rền vang tiếng máy của các thiết bị điện công nghiệp. Các công nhân vừa làm việc, vừa râm ran trò chuyện vui vẻ. Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến các đơn hàng của công ty thưa thớt hơn, cũng vì vậy, công việc của anh Đại ít hơn hẳn so với cùng kỳ năm ngoái.

Anh Nguyễn Xuân Đại, Công ty TNHH Máy và Thiết bị công nghiệp Lam Uy

11 năm gắn bó với công ty, anh Đại đã thân thuộc với nơi này như chính ngôi nhà thứ hai của mình. Nhớ lại những ngày đầu tiên chập chững bước chân vào nghề, anh Đại kể: “Tôi tốt nghiệp trường Cao đẳng Nghề Công nghiệp Hà Nội năm 2008. Khi đó, tôi có dự định đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc nên đi học tiếng hơn 1 năm. Tuy nhiên, thời điểm năm 2009, do khủng hoảng kinh tế khiến các đơn hàng đi xuất khẩu lao động cũng thưa vắng dần. Dự định của tôi đành hoãn lại. Vốn học nghề điện công nghiệp nên sau đó, qua tìm hiểu, tôi đã nộp hồ sơ vào Công ty TNHH Máy và Thiết bị công nghiệp Lam Uy và gắn bó cho đến nay”.

Khó có thể kể hết những khó khăn với chàng trai trẻ khi ấy. Đại chia sẻ, những kiến thức trong sách vở thường khác xa so với thực tế công việc, bởi vậy, khi vào công ty, anh phải tự học hỏi rất nhiều từ bạn bè, đồng nghiệp để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Khi những bạn bè đồng nghiệp tranh thủ lúc ít việc nghỉ ngơi, hoặc tranh thủ giờ nghỉ trưa để thư giãn thì Đại tìm đến các loại máy móc, thiết bị để mày mò, tự tìm hiểu quy trình hoạt động, các bước thực hiện. Có gì không hiểu, anh hỏi ngay các đồng nghiệp đi trước.

Chăm chỉ, cần cù, sáng tạo

Nhờ sự chăm chỉ, cần cù ấy mà Đại tiến bộ rất nhanh. Anh nhanh chóng hiểu được quy trình sản xuất của các loại máy móc, thiết bị. Anh chia sẻ: “Làm công nhân ngành điện thường không làm riêng biệt mà hoạt động theo nhóm từ 2 - 3 người để nếu có khó khăn gì có thể trợ giúp cho nhau. Công việc này nói phức tạp thì cũng không phải quá phức tạp nhưng cần nhất ở người thợ sự cẩn thận, khéo léo. Bởi chỉ cần một sơ sẩy nhỏ là ảnh hưởng đến cả quy trình sản xuất, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng của nhiều người. Bởi vậy, an toàn lao động, tuân thủ các quy trình sản xuất là yếu tố đặt lên hàng đầu”.

Anh Nguyễn Xuân Đại đang kiểm tra các thiết bị điện, máy móc

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tác động nhanh đến mọi lĩnh vực sản xuất, để đáp ứng yêu cầu thực tiễn ngày càng cao, đòi hỏi ngành Điện phải thay đổi, phải cải tiến, phải tiếp cận với các công nghệ mới nhằm nâng cao độ tin cậy, chất lượng phục vụ khách hàng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Được sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo công ty, anh Đại tích cực tham gia nghiên cứu sáng kiến, cải tiến hợp lý hóa sản xuất nhằm rút ngắn các công đoạn, đem lại hiệu quả cao nhất trong công việc.

11 năm gắn bó với nghề điện, với biết bao chuyến đi công trình, với những kỷ niệm cùng đồng nghiệp, những thế hệ công nhân làm cùng anh đã nhiều người rời vị trí, nhiều lứa công nhân mới vào nghề. Thế nhưng, với tình yêu dành cho nghề điện công nghiệp, anh Đại vẫn hăng say lao động từng ngày, không ngừng sáng tạo, nhiệt huyết với nhiệm vụ được giao.

Anh chia sẻ: “Hàng ngày, tôi vượt quãng được hơn 10km từ xã Phú Nghĩa (huyện Chương Mỹ) đến công ty ở xã Bích Hòa (huyện Thanh Oai) làm việc. Ngày nắng thì không sao chứ những ngày mưa phùn gió bấc cũng ngại lắm. Nhiều lần gia đình cứ động viên về gần nhà làm để đi lại đỡ vất vả nhưng với tôi, khó khăn ấy chẳng là gì. Tôi thấy quen công việc và phù hợp với môi trường làm việc ở đây. Từ lãnh đạo đến đồng nghiệp đều rất cởi mở, chân tình khiến tôi thêm yêu nghề, hăng say trong lao động, sản xuất hơn”.

Nói về người đồng nghiệp của mình, anh Phạm Trung Luyện, Trưởng nhóm Điện chia sẻ: “Tôi và Đại đã có 8 năm làm đồng nghiệp của nhau. Trong công việc, Đại là một người rất nhiệt tình, chăm chỉ, trách nhiệm, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Công việc của người công nhân ngành Điện đòi hỏi không chỉ sự chăm chỉ mà cần sáng tạo, năng động, tự tìm tòi, học hỏi nhiều. Anh Đại đã làm rất tốt những điều đó và luôn nhận được sự tin yêu của mọi người”.

Năm 2019, anh Nguyễn Xuân Đại tham gia cuộc thi điện công nghiệp TP Hà Nội và đạt giải Nhất. Anh cũng vinh dự được Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân khen thưởng gương công nhân, viên chức, lao động tiên tiến làm theo lời Bác các năm 2016, năm 2018, 2020.

Ngọc Linh