Nhà giáo trẻ giàu nghị lực và lòng nhân ái
04/12/2019 - 15:31

TĐKT - Trong trái tim những người đồng nghiệp, các em học sinh ở ngôi trường THCS Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, cô giáo mỹ thuật Lê Thu Hường luôn là tấm gương nhà giáo trẻ đầy nghị lực, thực sự đáng trân trọng và ngưỡng mộ. Dù cuộc sống gặp nhiều khó khăn, vất vả nhưng cô luôn nhiệt huyết, tận tâm với nghề, vươn lên trong cuộc sống và lan tỏa những giá trị yêu thương đến với cộng đồng.

Tận tâm với nghề

Bước vào khuôn viên trường THCS Hạ Đình, đón chúng tôi là những hàng cây xanh tốt và những khóm hoa tươi tắn được cắt tỉa gọn gàng, bắt mắt. Cứ ngỡ rằng đó là sản phẩm của những người thợ trang trí lành nghề, nhưng theo cô Nguyễn Thị Phương Anh, Hiệu trưởng trường THCS Hạ Đình, đó chính là sự dày công vun đắp và sự sáng tạo không ngừng của tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường mà trong đó phải đặc biệt kể đến sự đóng góp của bàn tay, khối óc của cô giáo mỹ thuật Lê Thu Hường trong suốt thời gian qua.

Năm 2009, sau khi tốt nghiệp đại học, thay vì lựa chọn cho mình một môi trường ổn định và có bề dày thành tích như bao bạn bè khác, cơ duyên đưa Hường đến làm việc và gắn bó với ngôi trường THCS Hạ Đình.

Nhớ lại những ngày đầu đến với ngôi trường ấy, cô Hường cho biết: Lúc đó trường mới được thành lập, đang trong thời gian xây dựng và hoàn thiện cơ sở vật chất. Thiếu trang thiết bị dạy và học, cả học sinh và giáo viên phải tổ chức học nhờ ở trường khác. Tuy vậy, các thầy cô giáo luôn nỗ lực dạy tốt, đồng thời quan tâm đến việc chăm chút, hoàn thiện khuôn viên của ngôi trường.

Với chuyên môn dạy mỹ thuật, cô Hường đã không quản ngại, chủ động thiết kế, bài trí khuôn viên ngôi trường. Mảnh đất hoang sơ, hoang dại dần được cô và đồng nghiệp lấp đầy bởi những hàng cây xanh và khóm hoa tươi tốt. Có hôm, để chuẩn bị cho Tết trồng cây, cô Hường và đồng nghiệp phải ở lại làm việc đến đêm khuya mới về.

Cô giáo Lê Thu Hường luôn quan tâm, trò chuyện với các học sinh của mình

Chia sẻ với chúng tôi về khoảng thời gian đó, cô Hường cho biết: “Khi mới về trường, tuy nhiều vất vả, thiếu thốn nhưng tôi không hề cảm thấy có chút khó khăn nào mà ngược lại đã tích lũy cho bản thân nhiều trải nghiệm và kỷ niệm đẹp thân thương với đồng nghiệp”.

Thời gian thấm thoắt trôi đi, cô Hường lập gia đình và may mắn có được 2 người con. Cuộc sống hạnh phúc, sự nghiệp đang trên đà phát triển, thì năm 2017, chồng cô phát hiện bị mắc bệnh hiểm nghèo. “Bầu trời trước mắt tôi dường như đã sụp đổ” - cô Hường chia sẻ. Nhưng với suy nghĩ lạc quan, mạnh mẽ, cô quyết tâm vượt lên nghịch cảnh ấy, sẵn sàng đối mặt với khó khăn, tần tảo, gánh vác công việc gia đình và động viên người chồng chống chọi với bệnh tật.

Bên cạnh việc dạy học ở trường, cô Hường còn làm các công việc ngoài giờ để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống như: Dạy vẽ tranh, dạy làm hoa, đồ thủ công... Khó khăn, vất vả đè nặng lên đôi vai nhỏ là vậy, thế nhưng ở cô, người ta không khó để nhận ra rằng, càng nhiều thử thách, chông gai càng khiến cô mạnh mẽ hơn để không bị khuất phục trước số phận.

Trong mỗi tiết dạy của mình, cô luôn đem đến những bài giảng thú vị, sinh động, kích thích sự sáng tạo cho mỗi học sinh. Vì thế, học sinh luôn cảm thấy vui vẻ và ngập tràn tiếng cười trong giờ cô Hường đứng lớp.

Không những vậy, nhờ có bàn tay khéo léo của cô Hường mà mỗi góc nhỏ trong trường THCS Hạ Đình đều được chăm chút chu đáo, cẩn thận. Từ những hàng cây xanh mát, những bức tranh đầy màu sắc bắt mắt được trưng bày theo chủ đề hàng tháng đến những ngày lễ trọng đại của nhà trường, đều có sự tô điểm, góp sức, sáng tạo của người giáo viên tài năng và nghị lực ấy.

Từ sự say mê, tâm huyết với nghề, cô giáo Lê Thu Hường đã đem về nhiều thành tích cao trong các kỳ thi trang trí, dạy học cho nhà trường: Giáo viên dạy giỏi môn Mỹ thuật năm học 2013 - 2014 và Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp quận năm học 2014 - 2015; năm 2018 cô đạt giải nhì bày mâm cỗ trung thu cấp quận, nhiều học sinh của cô đạt giải vẽ tranh khuyến học cấp quận..

Cô Nguyễn Thị Phương Anh, Hiệu trưởng nhà trường, người chứng kiến quá trình đồng nghiệp trẻ của mình tất bật, tâm huyết cho cuộc thi bày mâm cỗ Trung thu toàn quận, cho biết: “Trong suốt thời gian chuẩn bị cho mâm cỗ Trung thu, ngày nào cô giáo Hường cũng đến trường rất sớm. Ngoài giờ lên lớp, cô lại tranh thủ cần mẫn cắt tỉa chau chuốt từng cánh hoa, tỉ mỉ gắn kết từng chi tiết dù là nhỏ nhất để mâm cỗ của trường trở nên hoàn hảo”.

Nhà giáo trẻ có tấm lòng nhân ái       

Dẫu cuộc sống còn nhiều điều kém may mắn, cô giáo Hường vẫn luôn sẵn sàng sẻ chia, giúp đỡ với những số phận bất hạnh trong xã hội. Bên cạnh việc hoàn thành tốt những nhiệm vụ ở trường và chu toàn công việc gia đình, cô còn thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện, hiến máu nhân đạo, giúp đỡ các trẻ em vùng cao, đồng bào lũ lụt, bệnh nhân tâm thần…

Hàng tháng, cô tiết kiệm tiền đóng góp cho quỹ thiện nguyện Tâm An, tham gia cùng đoàn thiện nguyện nấu cơm cho các bệnh nhân ở bệnh viện tâm thần Mỹ Đức, Hà Nội; phát động quyên góp và tham gia tặng quà Tết cho người nghèo tại Hà Giang…

 

Cô Hường tham gia hiến máu nhân đạo và tham gia thiện nguyện tại bệnh viện tâm thần Mỹ Đức

Với một người đang phải trải qua những khó khăn do cuộc sống đem lại như cô, có lẽ những hành động, nghĩa cử cao đẹp ấy chính là cách để cô truyền cảm hứng sống ý nghĩa đến những số phận bất hạnh để họ vơi đi nỗi buồn và học tập, làm việc, sống có ích cho xã hội. Nghĩa cử nhân đạo ấy hoàn toàn xứng đáng được noi gương và lan rộng đến cộng đồng xã hội. Năm 2019, UBND TP Hà Nội đã quyết định tặng danh hiệu “Người tốt việc tốt” cho cô giáo trẻ Lê Thu Hường.

“Tôi tự hào về người đồng nghiệp của tôi - một tấm gương để chúng tôi học tập về nghị lực vượt lên khó khăn và tấm lòng yêu thương, biết sẻ chia trong cuộc sống. Điều này rất cần với chúng ta để có một xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.” – cô Phương Anh, Hiệu trưởng trường THCS Hạ Đình xúc động chia sẻ.

Dẫu phía trước vẫn còn nhiều khó khăn, vất vả, nhưng chúng tôi tin rằng, với tấm lòng nhân hậu của mình, cuộc sống sẽ ban tặng cho cô giáo Lê Thu Hường những phép nhiệm màu để vơi đi những khó khăn mà cô đã và đang phải gồng mình trải qua mỗi ngày. Từ tấm gương của cô, chúng ta sẽ càng trân quý hơn về một người nhà giáo với tình yêu nghề, tinh thần vượt khó, vươn lên trong cuộc sống và lòng nhân ái, bao dung để lan tỏa những yêu thương cho cộng đồng.

Mai Thảo