Những bước chân không mỏi
30/06/2023 - 12:02

BTĐKT - “Sống là hành trình vượt qua những bất hạnh, những khó khăn của bản thân để sẻ chia và yêu thương không ngừng” đó là những tâm sự của em Nghiêm Sỹ Vững - người luôn nghiêm túc trong mọi công việc; dũng cảm vượt qua mọi khó khăn, thử thách như một chiến binh; vững vàng trong mọi điều kiện, hoàn cảnh. Một người luôn mang trong mình những phẩm chất tốt đẹp như đúng với cái tên của em vậy.

Tôi biết đến em qua một cuộc trò chuyện nhanh với một đại biểu dự Hội nghị biểu dương gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” của huyện Chương Mỹ năm 2022. Cuộc trò chuyện chớp nhoáng sau hội nghị đủ cho tôi hình dung được về một người luôn trách nhiệm, nhiệt thành và đam mê những chuyến đi thiện nguyện.

Em Nghiêm Sỹ Vững – Chủ nhiệm Câu lạc bộ Ban Mai Xanh trong một dịp trao quà từ thiện cho một hộ nghèo

Trái tim thiện nguyện được tạo nên bởi những éo le, trắc trở của bản thân

Sau cuộc trò chuyện nhanh hôm đó với  em Ngô Văn Đông - Trưởng phòng Tuyển dụng nhân sự, Công ty cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam, tôi đã bắt đầu tìm hiểu về Nghiêm Sỹ Vững. Đông nhắn tin cho tôi: “Chị ơi đây là Facebook của bạn em, người mà em nói làm thiện nguyện bằng tấm chân chính và quanh năm đấy ạ. Chị xem qua Facebook của bạn ấy xem có thể viết bài giới thiệu về gương của bạn ấy được không chị nhé. Cái em quan tâm là những gì bạn ấy đang làm được lan truyền và kết nối rộng rãi hơn nữa để có thêm những mảnh đời khó khăn được hỗ trợ”. Nhận lời với em, tôi bắt đầu tìm hiểu về Vững qua nhiều kênh thông tin khác nhau và cảm thấy rất khâm phục về những việc mà em đang làm.

Nhắc tới Nghiêm Sỹ Vững, người ta có thể nghĩ tới một ông chủ doanh nghiệp hay mạnh thường quân giàu có. Nhưng ít ai biết rằng, cuộc sống của Vững lại là chuỗi những éo le, những gian truân từ khi lọt lòng mẹ. Vững sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khá éo le. Bố em là người Phú Đô, Từ Liêm, Hà Nội. Còn mẹ là người Tốt Động, Chương Mỹ, Hà Nội. Khi lấy mẹ em, bố em đã có vợ nên không có đăng ký kết hôn và cũng không được gia bên nội thừa nhận. Bố đã sớm bỏ mẹ con em ở lại quê nghèo Tốt Động để về với mái ấm gia đình của ông. Ngày bố em mất, em đã phải về quỳ gối xin gia đình bên nội mãi mới được vào chịu tang bố. Khi tôi hỏi thăm về bố em, Vững nghẹn ngào tâm sự: “Đó là một câu chuyện buồn và cũng đã qua những tháng ngày đó rồi chị ạ. Thật sự em cũng không tiếc nuối gì về bố, đơn giản vì em không lớn lên trong vòng tay, sự yêu thương của ông. Nhưng em vẫn muốn vượt qua mọi thứ, nuốt hết sự uất hận vào trong để trở về đeo tang cho ông cho tâm trọn vẹn khi bố em chết”.

Em lớn lên trong hoàn cảnh không có sự chăm sóc, yêu thương của bố. Một mình mẹ vất vả, tần tảo nuôi em khôn lớn. Em đã cố gắng học hành và trở thành sinh viên khoa tâm lý, Học viện Quản lý Giáo dục. Mặc dù gia đình nghèo, nhưng vì thương con nên mẹ em đã cố gắng nuôi em học đại học. Thương mẹ và muốn gánh vác bớt vất vả của mẹ, em đã có gắng học hành chăm chỉ. Vào thời gian rảnh, em đã tìm và làm thêm nhiều việc khác nhau để có tiền trang trải cho việc học hành. Tốt nghiệp ra trường, nhưng do không có nhiều mối quan hệ nên em cũng không xin được việc làm theo đúng chuyên ngành mà mình đã học. Cuộc sống lại tiếp tục những tháng ngày khó khăn, vất vả. Nhưng bù lại em đã học được rất nhiều từ những éo le, nỗi buồn phiền và những khó khăn, vất vả để cho em được trưởng thành hơn, biết yêu thương và chia sẻ nhiều hơn. Trái tim nhân ái cũng được tạo nên từ đó.

Gieo yêu thương, ươm mầm hy vọng

Từ cuộc sống của bản thân, Vững đã sớm đồng cảm với những mảnh đời bất hạnh và quyết tâm bằng mọi cách để có thể giúp được nhiều người có cuộc sống khó khăn. Tham gia thiện nguyện từ những năm 2002, khi đó một mình Vững tự bỏ tiền cá nhân để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Đến năm 2003, Câu lạc bộ thiện nguyện Ban Mai Xanh được thành lập, Vững được các thành viên tín nhiệm bầu là Chủ nhiệm Câu lạc bộ tại khu vực Chương Mỹ. Câu lạc bộ hoạt động với mục đích kết nối các mạnh thường quân ủng hộ cho các hoàn cảnh khó khăn, kêu gọi viện phí cho các bệnh nhân mắc bệnh K, tổ chức quyên góp lương thực cho các trẻ em nghèo vùng cao, miền Trung... Khi thành lập câu lạc bộ, chỉ có 25 thành viên, đến nay đã có gần 200 thành viên tham gia, trong đó có nhiều cán bộ, công chức và giáo viên trên địa bàn huyện Chương Mỹ.

Gắn bó với công việc thiện nguyện một chặng đường dài, giờ đây với em Nghiêm Sỹ Vững việc đi làm từ thiện là một phần sống không thể tách rời. Dù khó khăn bao nhiêu, vất vả bao nhiêu cũng chẳng thể làm đôi chân ấy chùn bước trên hành trình làm việc thiện. Với 38 tuổi đời, gần 20 năm dựng xây câu lạc bộ và đồng hành cùng biết bao nhiêu hoàn cảnh khốn khó, Vững và câu lạc bộ giúp đỡ bao nhiêu gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là các đơn vị trên vùng cao Tây Bắc và những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

Chỉ tính riêng năm 2022, câu lạc bộ đã xây dựng 2 ngôi nhà tình nghĩa với tổng kinh phí là 300 triệu đồng; hỗ trợ kết nối hoàn thành mái nhà che mưa nắng cho chị Hường (xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) bị ung thư; hỗ trợ kết nối xóa đói, giảm nghèo tặng 1 con bò cho gia đình chị Trình (thôn Phúc Cầu, xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội)  trị giá 18.000.000đ; hỗ trợ xóa đói, giảm nghèo cho 2 hộ Lùng A Lửa, Tào A Khua (bản Nậm Sỏ, Tân Uyên, Lai Châu) 2 con bò, mỗi con trị giá 18.000.000đ; tổ chức kết nối chương trình hướng tới vùng cao ở Điện Biên kinh phí 115.000.000đ, Lai Châu 135.000.000đ.

Cuối năm 2022, câu lạc bộ tổ chức trao 120 suất quà tết cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn đối với các xã của huyện Chương Mỹ mỗi suất quà trị giá 312.000đ/suất, tổng số tiền 40 triệu đồng. Ngoài việc kêu gọi, kết nối ủng hộ từ các mạnh thường quân, cá nhân em Nghiêm Sỹ Vững hàng năm đều bỏ tiền ủng hộ số tiền từ 15 - 20 triệu đồng để cùng đóng góp với Câu lạc bộ Ban Mai Xanh thực hiện các hoạt động thiện nguyện. Tấm lòng của em Vững dành cho các trẻ em vùng cao, dành cho những hoàn cảnh khó khăn khó có thể đong đếm. Suốt quãng thời gian 20 năm qua Nghiêm Sỹ Vững đã đem “Tấm lòng nhân ái - Hy vọng xanh” đi khắp những nẻo đường.

Nhận xét về tấm lòng thiện nguyện của Vững, chị Nguyễn Thị Hồng, giáo viên trường Mầm non Đồng Phú - một thành viên trong Câu lạc bộ Ban Mai Xanh chia sẻ: “Tôi và Vững đã đồng hành cùng nhau trong nhiều hoạt động thiện nguyện. Em ấy là một người rất năng động, quá nhiệt tình, thương người và đặc biệt rất thật thà, sống có tâm. Nhiệt huyết làm thiện nguyện của em ấy quá lớn, mỗi khi có hoàn cảnh cần giúp đỡ, có chương trình thiện nguyện ở đâu thì em ấy lại như con thiêu thân, không kể ngày đêm”.

Một thành viên khác chia sẻ: “Cùng lứa tuổi bọn em, nhưng mỗi người một tâm tính và hướng khác nhau. Như Vững, nhà bạn ấy cũng khó khăn chứ không phải có điều kiện gì, mẹ thì bệnh K phổi, vợ thì không được nhanh nhẹn lắm; gia đình có 3 đứa con, bản thân Vững cũng bệnh tai mới mổ tốn kém mà ko khả quan. Tuy vậy, ngay lúc khó khăn nhất là mất việc làm nhưng cũng vẫn luôn nghĩ đến hoàn cảnh khó khăn của người khác mà đau đáu làm bằng được để hỗ trợ cho họ. Bản thân em thấy khâm phục bạn ấy lắm! Mới nhìn, mới tiếp xúc thì không mấy thiện cảm vì ngoại hình, nhưng trái tim bạn ấy thật cao cả và đầy yêu thương!”.

Một số hình ảnh từ thiện của em Nghiêm Sỹ Vững và Câu lạc bộ Ban Mai Xanh

Từ thiện nhưng cần minh bạch...

“Yêu thương nhưng yêu phải đúng người, đúng hoàn cảnh, có vậy thì tình yêu mình đem tới mới thực sự có giá trị giữa cuộc đời”. Tâm niệm vậy nên mỗi khi có ai khó khăn, Vững và câu lạc bộ luôn tới tận nơi gặp gỡ, đến chính quyền địa phương để xác minh trước, nếu đúng như vậy thì em mới vận động quyên góp. Hiểu được rằng từ thiện ngày nay lắm chuyện không hay nhiều người sẽ nghi ngờ rồi lại nói những thứ không đúng, nhất là khi người ta thấy rằng điều kiện gia đình em còn khó khăn thế thì làm sao mà làm từ thiện được, nhưng em Vững vẫn vui vẻ nói với tôi: “Mình cứ nỗ lực thôi chị ạ, càng giúp được nhiều cho bà con càng tốt, chỉ sợ mình không có sức để đi thôi chứ nói thực những nhận xét của mọi người về em như thế nào em cũng chẳng ngại gì”. Trước mỗi đợt thiện nguyện, em Vững đều công khai, minh bạch. Ai góp bao nhiêu em đều công khai hết cho Câu lạc bộ cùng biết, lên kế hoạch cần bao nhiêu tiền thì em chỉ kêu gọi và nhận từ mọi người bấy nhiêu, cứ hễ đủ là dừng lại không bao giờ nhận nhiều hơn. Với em Vững làm từ thiện là phải minh bạch và rạch ròi, không thể dùng tấm lòng của mọi người để lợi dụng hoặc trục lợi. Em luôn mong mỏi làm sao việc từ thiện mình làm sẽ luôn là hành động đẹp và lan tỏa đi sự sẻ chia và tình yêu thương chứ không bị vấy bẩn, biến tướng, luôn giữ sao cho tình yêu thương nơi mình luôn tròn vẹn và sáng trong. Ngày nay, giữa cuộc sống còn nhiều những ranh giới thiện ác, nhiều người coi từ thiện là công cụ để trục lợi. Nhưng ở đâu đó ngoài kia, vẫn còn nhiều những “cây táo nở hoa”, vẫn còn nhiều những con người như em Vững, sống và lan tỏa những yêu thương thiện lành.

Có thể nhận thấy rằng tình yêu từ em Nghiêm Sỹ Vững và Câu lạc bộ thiện nguyện Ban Mai Xanh chưa bao giờ tắt. Nó sáng mãi và lan tỏa khắp muôn nơi như hương thơm của loài hoa quý. Nó là động lực thắp lên thêm những trái tim hồng ở muôn nơi, tô thắm lên những giá trị của cuộc sống và bền vững trường tồn với thời gian.

 Nguyễn Thị Phượng