Nỗ lực truyền cảm hứng sống đẹp
04/06/2021 - 22:24

TĐKT - Không quá xuất sắc, không nổi bật như một số thầy cô giáo khác nhưng cô giáo Lã Thị Thu Hằng, trường Tiểu học Cổ Nhuế 2B, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội lại có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến các thế hệ học sinh cũng như những đồng nghiệp bởi chính trái tim tràn đầy tình yêu thương và sự chân thành của mình.

Dạy học bằng trái tim ấm nóng

Với những người làm nghề chèo lái chuyến đò tri thức, sự tiến bộ, trưởng thành của mỗi học sinh trên đường đời chính là “trái chín ngọt ngào” nhất mà họ gặt hái được trong cuộc đời. Với cô giáo Lã Thị Thu Hằng cũng không ngoại lệ.

Năm học 2019 - 2020 vừa qua, khi nhận được tin cậu học trò cũ Nguyễn Bình Minh được công nhận là một trong những học sinh giỏi của Trường THCS Cổ Nhuế 2, cô giáo Lã Thị Thu Hằng đã vỡ òa cảm xúc hạnh phúc xen lẫn niềm tự hào.

Cô Hằng đang hướng dẫn, uốn nắn học sinh của mình

Minh vốn là học trò cũ của cô Hằng. Em từng là một học sinh mải chơi, sợ học, hay gây lộn với bạn trong và ngoài lớp. Ngày đầu tới lớp, em nói rất nhiều, ngại học, ngại viết và có những biểu hiện tăng động, gây ra ảnh hưởng không nhỏ đến cả lớp.

Với suy nghĩ “Ngoảnh mặt đi con dại, ngoảnh mặt lại con khôn. Học sinh cá tính gây cho mình nhiều mệt mỏi, căng thẳng nhưng chúng cũng như con mình”, cô Hằng đã dành nhiều thời gian, kết hợp với gia đình cùng hỗ trợ, giúp đỡ em ngày càng tiến bộ.

Qua tìm hiểu tâm tư, cô biết được Minh sợ học là do mỗi khi em làm bài sai, bố mẹ thường chì chiết, trách mắng, so sánh Minh với bạn khác, luôn tạo áp lực buộc em phải học giỏi. Lâu dần, cậu bé trở nên lì lợm, bất cần. Sự so sánh, chê bai càng lớn Minh càng ghét học, ghét luôn bạn bè khiến không một ai thích chơi, không một bạn nào thích nói chuyện với Minh. Các bạn trong lớp ngày một xa lánh cậu, cậu chỉ thui thủi một mình và nổi khùng khi có ai động đến.

Cô Hằng đã chủ động đến gặp bố mẹ em và mong muốn gia đình hợp tác với cô giáo, bớt tạo áp lực cho Minh, gần gũi, quan tâm đến cảm xúc của con hơn, dành nhiều lời khen, lời động viên cho con hơn.

Cô Hằng luôn âu yếm, tình cảm với học trò của mình

Để giúp Minh có sự tự tin, hằng ngày, cô Hằng thường ở lại khoảng 20 phút cuối mỗi buổi học để nói chuyện, tâm sự với Minh; đồng thời dùng khoảng thời gian này để giúp em ôn tập lại bài tập trên lớp, kể cho em nghe những mẩu chuyện thú vị về tình bạn, về gia đình. Cô cũng thường khen em trước lớp và dành những phần thưởng nho nhỏ để khích lệ, động viên khi Minh có tiến bộ dù nhỏ. Cô tạo nhiều cơ hội để em trao đổi với bạn bè và gia đình. Nhờ đó,  em hứng thú hơn với các môn học, đặc biệt là môn Toán. Minh nói chuyện, giao lưu nhiều hơn với các bạn, em không còn cố tình trêu bạn để được chú ý nữa. Năm học đó, Minh dần tiến bộ, được ghi nhận là “Học sinh có tiến bộ vượt trội về môn Toán”.

Nhìn Minh rạng ngời, vui sướng và đầy hãnh diện đón nhận giấy khen trong ngày tổng kết năm học, cả gia đình em và cô giáo đều không giấu nổi niềm hạnh phúc.

Mẹ của Minh xúc động: “Cô Hằng như là người mẹ thứ hai của Minh. Con thật may mắn vì được là học trò của cô. Gia đình cảm ơn cô rất nhiều.”

Truyền lối sống đẹp

Chị Nguyễn Thị Thanh Vi, một đồng nghiệp cũ của cô Hằng, hiện đang công tác ở Phòng Giáo dục quận Bắc Từ Liêm chia sẻ: Dù gia đình còn nhiều điều phải bận tâm, trăn trở; có khi vừa phải là “y tá” mát tay trị liệu cho đứa con thứ 2 hay bệnh tật, đau yếu; có khi vừa là người trụ cột trong gia đình mỗi khi chồng bộ đội đi công tác xa nhà… nhưng cô Hằng luôn làm tròn cả hai vai “giỏi việc trường, đảm việc nhà”.

“Không chỉ Minh mà bất kỳ học trò nào cũng đều nhận được sự quan tâm dạy dỗ và tình yêu thương chân thành từ cô Hằng. Đã 10 năm nay, trong 8 tuần đầu học kỳ một, cuối mỗi buổi học cô Hằng thường dành 20 - 30 phút để uốn nắn cho 7 - 10 học trò từng nét ngay ngắn sạch đẹp; mỗi tuần dành 3 - 5 buổi kèm nhóm trên dưới 10 học sinh từ 35 - 50 phút mỗi buổi giúp các em bổ sung kiến thức nâng cao hoặc kiến thức bị hổng…” – Chị Vi cho biết.

Đặc biệt, rất nhiều năm nay, cô luôn dành tình cảm, sự quan tâm chân thành đến từng học trò của mình. Thấy học sinh Ngô Xuân Tùng ngại học, gặp bài khó là hay nổi cáu, lẩn trốn, chui gầm bàn, cô Hằng đã động viên gần gũi, thủ thỉ, giúp em hòa nhập. Thấy cô học trò nhỏ Bảo Anh hay buồn chán trong giờ, cô quan tâm hỏi han và biết rõ nguyên nhân do bố mẹ em thường cãi cọ, xô xát đã gây tổn thương không nhỏ tới tuổi thơ và tạo ký ức buồn cho trò. Cô Hằng đã gặp gỡ và trao đổi với cha mẹ, đồng thời động viên Bảo Anh để em bớt buồn. Tìm được sự yêu thương của cô giáo, cô trò nhỏ Bảo Anh đã thay đổi, không còn buồn chán, em học tập tiến bộ hơn…

Biết em Huyền khó khăn, dù gia đình không dư giả nhưng cô Hằng vẫn dành tặng vở, bút viết, báo đội cho em với số tiền ít ỏi 50.000 đồng mỗi tháng làm cô học trò nhỏ cảm thấy rất vui. Học sinh Nguyễn Bùi Phương Vy không may bị ốm, với tình cảm của người giáo viên như người mẹ thứ hai, cô đã quan tâm thăm hỏi, mua quà tặng em. Mỗi lần như thế, học sinh của cô như được an ủi, động viên, tiếp thêm sức mạnh để mau khỏi bệnh.

Năm học 2019 - 2020, lớp cô Hằng có em Hoa Khánh Linh, Hoa Chấn Phong là hai anh em sinh đôi, gia đình khó khăn, bố mẹ phải đi làm ăn xa, hai em ở nhà với bà già yếu. Nhân dịp Tết Thiếu nhi 1/6, cô Hằng đã tặng sách vở, mua quà cho các em và luôn dành thời gian quan tâm các em nhiều hơn. Trong tháng 5 vừa qua, có 5 học sinh lớp cô dự thi Toán HKIMO vòng quốc gia, cô đã tặng mỗi học sinh 50.000 đồng, khi các em đạt giải, cô lại tặng mỗi em một bút viết và 50.000 đồng…

Dù đó là những quan tâm rất nhỏ, những điều tưởng chừng rất đỗi bình thường, giản đơn nhưng hành động đẹp ấy của cô Hằng đã hằng ngày thấm dần vào những tâm hồn con trẻ, giúp các em thêm tự tin hơn trong cuộc sống, tìm được động lực để phấn đấu sống và học tập tốt hơn. Nhiều học sinh của cô đã đạt thành tích cao trong các kỳ thi, giao lưu học sinh giỏi các cấp, các sân chơi trí tuệ HKICO, HKIMO, KANGAROO…

Những dòng nhắn gửi yêu thương, lời tri ân ngây thơ, trong sáng, tình cảm chân thành của các học trò dành cho cô giáo Hằng

Với sự say mê yêu nghề, cô Hằng cũng đã đạt nhiều danh hiệu và thành tích trong giảng dạy: “Giáo viên dạy giỏi” cấp quận, giải thưởng “Nhà giáo tâm huyết sáng tạo” lần thứ IV. Cô vinh dự được Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” năm 2020.

Cầm trên tay những bức thiệp đủ sắc màu kèm những dòng nhắn gửi yêu thương, lời tri ân ngây thơ, trong sáng, tình cảm chân thành của các học trò, cô Hằng cười hạnh phúc: “Sự kính trọng của trò, sự tin yêu gửi gắm của cha mẹ học sinh” đó là món quà quý giá nhất, tiếp thêm động lực vượt qua mọi khó khăn cho mỗi người làm nghề giáo chúng tôi.

Thảo - Vi