BTĐKT – Trong không khí rộn ràng những ngày đầu Xuân Bình Ngọ 2026, sáng 2/2, tại Ga Hà Nội, Báo Nhân Dân phối hợp với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons long trọng tổ chức Lễ ra mắt “Chuyến tàu Hạnh phúc” - một sáng kiến giàu giá trị nhân văn, thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội, lan tỏa yêu thương, khơi dậy niềm tin và niềm tự hào dân tộc.
Ra đời từ mong muốn tạo nên một khởi đầu tốt đẹp cho năm mới, “Chuyến tàu Hạnh phúc” gửi gắm thông điệp giản dị mà sâu sắc: Hạnh phúc không ở đâu xa, mà hiện diện trong từng hành trình, từng sự sẻ chia giữa con người với con người. Đây là kết quả của sự chung tay, đồng lòng giữa Báo Nhân Dân – tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân, ngành Đường sắt Việt Nam cùng các doanh nghiệp đồng hành, góp phần kết nối cộng đồng, gắn kết các vùng miền trên dải đất hình chữ S.
Lễ ra mắt “Chuyến tàu Hạnh phúc”
Lần đầu tiên, một đoàn tàu mang hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng, biểu trưng của Báo Nhân Dân, khoác lên mình diện mạo rực rỡ sắc xuân, chính thức lăn bánh trên tuyến đường sắt Bắc – Nam. Không chỉ là phương tiện vận tải, “Chuyến tàu Hạnh phúc” được xây dựng như một không gian văn hóa di động, nơi mỗi toa tàu kể câu chuyện về con người, vùng đất, ẩm thực và bản sắc Việt Nam, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và du lịch Việt Nam tới đông đảo hành khách trong nước và bạn bè quốc tế.
Phát biểu tại lễ ra mắt, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh: “Chuyến tàu Hạnh phúc là mong muốn khơi dậy niềm tin, niềm tự hào và một không khí vui tươi trong xã hội, để mỗi người dân đều cảm nhận được rằng hạnh phúc bắt đầu từ những điều rất giản dị”.
Đồng quan điểm, ông Nguyễn Quốc Vượng, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam khẳng định: “Đây không chỉ là một chuyến tàu, mà là hành trình kết nối – kết nối Bắc và Nam, kết nối ngành đường sắt với nhân dân và kết nối những giá trị tích cực lan tỏa tới cộng đồng”.
Bà Nguyễn Trình Thùy Trang, Phó Tổng Giám đốc Coteccons, đại diện doanh nghiệp đồng hành và bà Hoàng Thị Lan, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Winfast, đơn vị tài trợ hệ sơn gốc nước trang trí đoàn tàu bày tỏ sự tin tưởng rằng hạnh phúc bắt đầu từ những hành trình an toàn và tử tế. Hy vọng diện mạo tươi sáng, đậm bản sắc văn hóa Việt Nam của đoàn tàu sẽ mang đến nhiều niềm vui, lan tỏa thông điệp nhân ái, trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững.
Ngay tại lễ ra mắt, lãnh đạo Báo Nhân Dân, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và Coteccons đã trao 100 phần quà tới các hành khách trên chuyến tàu đặc biệt, tạo nên bầu không khí ấm áp, thân tình.
Hành khách nước ngoài trên “Chuyến tàu Hạnh phúc” vui mừng khi được tặng quà
Niềm vui ấy được cảm nhận rõ qua chia sẻ của hành khách. Anh Maxim Evseev, du khách đến từ Hungary, cho biết đây là lần thứ hai anh du lịch Việt Nam bằng tàu hỏa, trên hành trình từ Hà Nội vào Ninh Bình. “Tôi rất hài lòng với các chuyến tàu của Đường sắt Việt Nam. Mọi thứ thân thiện, dễ chịu. Cảm ơn các bạn Việt Nam rất nhiều,” anh bày tỏ.
Trong khi đó, chị Quách Thị Ảnh, quê Thanh Hóa, ra Hà Nội chữa bệnh và trở về quê đúng trên “Chuyến tàu Hạnh phúc”, xúc động nói: “Tôi thường đi tàu vì hay say xe. Chuyến tàu hôm nay khang trang, sạch sẽ hơn nhiều, cảm giác rất dễ chịu và ấm áp. Thực sự là một chuyến đi khiến tôi thấy nhẹ lòng hơn”.
Đáng chú ý, không dừng lại ở chuyến tàu ra mắt ngày 2/2/2026, “Chuyến tàu Hạnh phúc” đêm Giao thừa Tết Bính Ngọ sẽ tiếp tục lăn bánh, trở thành không gian sum vầy thiêng liêng. Trên hành trình ấy, những món quà, phong bao lì xì, nụ cười và lời chúc năm mới từ lãnh đạo các đơn vị tổ chức sẽ được trao gửi tới hành khách, để hạnh phúc được nhân lên, lan tỏa suốt chiều dài đất nước.
Mai Thảo









