Câu chuyện pháp luật: Gần nhau là cười
12/09/2022 - 09:12

Buổi tối là khi phòng của Nam vui vẻ nhất, đó là khi chưa ai có lịch trực đêm thì anh em trong phòng quây quần kể chuyện vui. Hôm nau Minh, Khang với Dũng lúa đều đi trực. Còn lại Tân hài hước và Quân biết tuốt.

Những câu chuyện cười của Tân hài hước khiến Nam với Quân phải bấm bụng vì sợ gây ồn ào. Hết kể chuyện vui, lại chuyển qua giải đố, ai thua phải hít đất. Quân biết tuốt thường là người giỏi nhất trong chuyện này.

Nam: Nay tôi có một câu hỏi rất hóc búa, đố ông giải đáp được.

Quân: Cứ nói đi đừng ngần ngại.

Nam: Đố ông, Chính phủ quy định chi tiết hệ thống tổ chức của Cảnh sát biển Việt Nam như thế nào?

Quân hơi trầm ngâm một tí.

Nam: Sao bí rồi hả?

Tân: Nhìn mặt trầm ngâm lắm, chắc ngoài vùng hiểu biết. Mà thôi, không biết thì chịu thua hít đất năm mươi cái đi.

Quân: Giả vờ thôi, Quân biết tuốt này sao dễ dàng chịu thua thế được. Đang load lại kiến thức vừa mới tìm hiểu được thôi.

Tân: Thế thì nói nhanh kẻo nguội, bọn tôi đang dỏng tai nghe đây.

Quân: Điều 7 Nghị định số 61/2019/NĐ-CP quy định hệ thống tổ chức của Cảnh sát biển Việt Nam gồm thứ nhất là Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam.

Tân: Việc này thì tôi cũng biết.

Quân: Biết thì ông nói nốt đi.

Tân gãi đầu cười trừ.

Tân: Tôi biết nhưng tôi không nói, đây là kèo đố ông mà. Xin mời tiếp tục!

Quân: Thứ hai là Các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam là Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 1; Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 2; Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 3; Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4;

Tân: Bộ Tư lệnh cảnh sát biển 5 nữa.

Nam: Đừng có đùa, đến Vùng cảnh sát biển 4 thôi.

Tân lại gãi đầu cười trừ.

Quân: Tiếp theo là Đoàn Đặc nhiệm chống tội phạm ma tuý số 1; Đoàn Đặc nhiệm chống tội phạm ma tuý số 2; Đoàn Đặc nhiệm chống tội phạm ma tuý số 3; Đoàn Đặc nhiệm chống tội phạm ma tuý số 4;

Tân lại nhanh nhảu nói phụ hoạ vào.

Tân: Thế thì có cả đoàn trinh sát nữa. Tôi có ông anh họ làm ở đó.

Quân: Câu này thì chuẩn nhưng chưa đủ. Đó là Đoàn trinh sát số 1; Đoàn trinh sát số 2.

Nam: Ngoài ra còn đơn vị trực thuộc nào nữa không?

Quân: Còn chứ, đó là Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển;

Tân: Hết rồi thì ông Nam chống đẩy đi.

Nam: Tôi cứ cảm giác chưa đủ.

Quân: Tất nhiên là chưa đủ, thứ ba là “Các cơ quan, đơn vị đầu mối và cấp cơ sở trực thuộc các đơn vị quy định tại khoản 2 Điều 7 này” nữa.

Tân: Lần này thì hết rồi chứ. Nào ông Nam, chống đẩy đi.

Nam: Mình thua thì mình làm thôi. Dù gì cũng biết thêm một kiến thức.

Nam chống đẩy trong tiếng đếm của Tân hài hước.

Tân: Lần sau, phải tăng độ khó là đeo thêm ba lô nữa.

Quân: Cứ đứng đấy mà trêu thằng Nam đi, đến lượt ông trả lời câu hỏi của tôi.

Với tính nhanh nhảu của Tân thì trả lời chưa đủ là đương nhiên. Tân méo mặt chống đẩy trong tiếng đếm của Nam. Cả nhóm cười vui.

Xa nhà bạn cùng phòng chính là niềm vui, cứ gần nhau là cười. Nam không muốn tưởng tượng sau này rồi mỗi người sẽ đi một phương khác nhau, lúc ấy chắc là nhớ lắm. Nhưng với Nam hãy cứ trân trọng hiện tại, anh em bạn bè vẫn đang quây quần bên nhau mỗi ngày, chia sẻ những câu chuyện về gia đình, và những chuyện gặp được trong quá trình làm nhiệm vụ. Đời lính nghĩa vụ, không ngắn cũng chẳng dài, cứ vui khi còn có thể vui.

Cảnh sát biển Việt Nam