Câu chuyện pháp luật: Học, học nữa, học mãi
15/09/2022 - 09:00

Hôm nay là chủ nhật cuối tuần nên Nam và mọi người cũng có phần thảnh thơi hơn. Tối mới đến phiên trực của Nam nên ban ngày Nam dành thời gian học thêm chút ngoại ngữ qua ứng dụng mới cài đặt.

Phòng Nam có Minh kute siêu ngoại ngữ nhất, nói như người nước ngoài. Minh nói sau này hết nghĩa vụ Minh sẽ về học và thi chứng chỉ.

Nam đeo tai nghe và đọc theo giảng viên trong ứng dụng. Thi thoảng Minh đến hỗ trợ Nam, giúp Nam về ngữ pháp.

Nam: Ông siêu thật, tôi học mãi mà vẫn cứ thấy mình quá kém cỏi.

Minh kute: Ông cứ chịu khó thực hành thường xuyên. Ngày xưa tôi cũng học rất dở, nhưng nhờ cô bạn cùng bàn học giỏi tiếng Anh mà tôi cũng cố gắng để học tốt cho bằng bạn bằng bè.

Dũng: Ha ha, động lực là vì một bạn gái xinh ngồi cạnh đúng không?

Minh kute: Cứ cho là thế đi nhưng tôi nghiệm rồi, muốn giỏi phải học. Càng là tiếng Anh thì càng phải thực hành thường xuyên, đều đặn mỗi ngày.

Dũng: Thế Cảnh sát biển Việt Nam tiếng Anh đọc là gì?

Minh kute: Viet Nam Coast Guard.

Dũng: Việt Nam cốt gát!

Minh kute: Ông phát âm sai rồi! Viet Nam Coast Guard.

Dũng: Việt Nam Coast Guard. Được chưa?

Minh Kute giơ ngón cái thể hiện đã chuẩn.

Dũng: Vậy tôi đố hai ông. Lô gô của Cảnh sát biển Việt Nam được quy định như thế nào?

Minh Kute: Lô gô thì là lô gô, ra cổng là nhìn thấy, thế mà ông cũng đố.

Dũng: Thứ thấy hàng ngày nhưng nhiều người sẽ không nhớ chính xác đâu nhé!

Nam: Có hình khiên, hai thanh kiếm rồi mỏ neo.

Minh kute: Đúng rồi, trên lô gô có mấy thứ đó.

Dũng: Không sai nhưng chưa đủ. Lô gô được quy định trong Nghị định đàng hoàng đấy.

Nam: Ông biết thì chia sẻ đi, chi tiết này tôi đúng là không nắm được chính xác.

Dũng: Điều 16 Nghị định số 61/2019/NĐ-CP quy định như sau: Lô gô Cảnh sát biển Việt Nam có hình khiên trên nền xanh đậm, ngoài viền đỏ, trong viền vàng;

Nam lấy tờ giấy trắng vẽ nhanh lại Lô gô theo lời Dũng tả.

Dũng: Ở giữa có hình khiên nhỏ viền đỏ, hai thanh kiếm vắt chéo phía sau, bên trong có hình mỏ neo;

Nam lại nhanh tay vẽ thêm chi tiết khiên và hai thanh kiếm vắt chéo.

Dũng: Tiếp theo là phía dưới phù hiệu có hình bông lúa màu vàng;

Nam: Bông lúa màu vàng này, đợi tôi một chút vẽ sắp xong rồi.

Minh kute: Nhìn cũng ra gì phết này.

Dũng chờ Nam vẽ xong bông lúa thì nói tiếp.

Dũng: Phía trên có hình ngôi sao năm cánh màu vàng, ngay dưới ngôi sao là dòng chữ CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM, kế liền phía dưới là dòng chữ VIETNAM COAST GUARD;

Minh Kute: Ông phát âm chưa chuẩn. Viet Nam Coast Guard.

Dũng: Việt Nam Coast Guard. Chuẩn chưa?

Minh kute: Chuẩn không cần chỉnh. Vậy trên lô gô còn gì nữa không?

Dũng: Phía dưới hai bông lúa có hình nửa bánh xe răng lịch sử màu vàng.

Nam nhanh tay vẽ hình nửa báng xe răng phía dưới hai bông lúa.

Nam: Có màu mà tô vào là hơi bị đẹp đấy!

Minh kute: Màu à, có luôn.

Minh kute nói rồi đi đến ba lô và lục tận dưới đáy một hộp bút màu sáp.

Dũng: Ông có cả màu sáp cơ à? Tôi không nghĩ ông lại kute lạc lối thế đâu.

Minh kute: Màu sáp cháu trai tôi tặng hôm về thăm nhà đấy.

Chẳng mấy chốc, hình vẽ lô gô Cảnh sát biển Việt Nam đã được Nam tô xong với đầy đủ màu sắc và khá sắc nét.

Dũng: Công nhận ông Nam vẽ khéo phết đây này!

Minh kute: Phòng mình toàn người hoa tay đến tận nách mà.

Cả đám cười vui vẻ.

Nam lại tiếp tục với việc học tiếng Anh. Thực sự, có lúc Nam cũng thấy nản nhưng cứ nghĩ bản thân còn kém cỏi thì Nam lại cố gắng. Với Nam, việc học là việc không bao giờ kết thúc nhất là với một người còn trẻ như Nam. Chỉ có rèn luyện, học tập và không ngừng học hỏi thì mới có thể tiến bộ. Nam không mong sau này mình trở thành “ông nọ bà kia” nhưng chắc chắn phải là người hiểu biết, người có ích và nhất định phải làm cho mẹ tự hào. Còn bố, dù ở một nơi rất xa chắc cũng đang dõi theo Nam, thấy được sự cố gắng học tập rèn luyện mỗi ngày của Nam và các bạn hẳn cũng đang mỉm cười.

Cảnh sát biển Việt Nam