Câu chuyện pháp luật: Khách đến chơi phòng
17/09/2022 - 09:52

Hôm nay là sinh nhật của Dũng. Mấy anh em trong phòng quây quần tổ chức bữa tiệc sinh nhật nhỏ nhỏ, cũng có bánh gato, có nước ngọt từ quả la hán. Nam đã nhờ chị Minh mua giúp một chiếc bánh sinh nhật nhỏ và để nhờ trong ngăn mát tủ lạnh của nhà bếp. Được thổi nến, Dũng vô cùng xúc động. Cậu chàng là người mau nước mắt nên cứ sụt sùi.

Tân vỗ vai Dũng rồi nói.

Tân: Thế nào ông đã sẵn sàng nhận quà của mọi người chưa?

Dũng: Có bánh có nến rồi, vẫn còn quà nữa à? Ngại chết!

Quân: Ơ thế là có thằng “cá chê” quà hả?

Dũng: Đâu có, càng nhiều càng ít mà.

Minh kute: Nhắm mắt vào đi. Cấm ti hí đấy nhá!

Dũng: Đừng ai vẽ lên mặt tôi là được.

Nam: Yên tâm, quà hơi bị đặc biệt, Khang lang thang đang mang về rồi.

Dũng nhắm chặt mắt, vẻ mặt vô cùng hồi hộp.

Tèn ten tén…

Tiếng Khang lang thang vang lên. Phía sau Khang là anh Minh – người được huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm, thần tượng của Dũng “lúa”.

Dũng xúc động không nói lên lời khi thấy anh Minh. Cậu chàng tự nhiên trở nên bí từ khiến đám bạn càng được thể cười trêu.

Mấy anh em quây quần ăn sinh nhật Dũng và nghe anh Minh kể chuyện ở tàu, chuyện truy đuổi tội phạm trên biển. Đám lính nghĩa vụ nghe như nuốt từng lời.

Nam: Anh Minh, bao giờ bọn em được như anh nhỉ?

Anh Minh: Cố gắng lên, vài năm nữa thôi. Trước đây anh cũng như các chú thôi.

Quân: À thế anh ơi, cờ hiệu của Cảnh sát biển Việt Nam được quy định như thế nào nhỉ? Với tàu dân sự được huy động liệu có phải cắm cờ.

Anh Minh: Câu hỏi rất hay. Anh sẽ trả lời từng vấn đề một nhé! Điều 27 Nghị định số 61/2019/NĐ-CP quy định như sau: “Cờ hiệu của Cảnh sát biển Việt Nam hình tam giác cân, nền xanh nước biển, chiều cao 1,5m, cạnh đáy 1,0m, có Quốc huy ở giữa và mũi tên màu vàng chạy ngang phía sau; treo trên cột cao 2,5m ở đuôi tàu, riêng tàu tìm kiếm cứu nạn treo ở boong thượng phía sau”.

Vừa nói, anh Minh vừa bỏ ảnh chụp tàu Cảnh sát biển ra và chỉ cho mọi người thấy.

Anh Minh: Giới thiệu với các em đây là ngôi nhà thứ hai của các anh.

Nam và các bạn truyền tay nhau xem các ảnh chụp tàu cũng như một số hoạt động trên biển của tàu Cảnh sát biển.

Anh Minh: Tàu thuyền, xuồng và phương tiện khác của Cảnh sát biển Việt Nam khi thực hiện nhiệm vụ phải treo cờ hiệu của Cảnh sát biển Việt Nam. Còn câu hỏi của Quân thì tàu thuyền dân sự được huy động hoặc tham gia, phối hợp, cộng tác, hỗ trợ Cảnh sát biển Việt Nam làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát phải cắm cờ hiệu của Cảnh sát biển Việt Nam theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Quân: Cảm ơn anh, em vừa biết thêm một kiến thức mà em chưa rõ.

Anh Minh: Từ giờ các em có gì không biết cứ hỏi anh. Anh rất thích những người ham học hỏi. Nhìn các em, anh lại thấy hình bóng của mình nhiều năm về trước.

Nam: Cho em hỏi một câu thật lòng, nếu được lựa chọn lại, anh có chọn nghề nghiệp này không?

Anh Minh: Vẫn kiên định với sự lựa chọn của mình chứ.

Quân: Em thay mặt cả phòng cảm ơn anh Minh. Bọn em rất vui vì sự có mặt của anh và mời anh khi nào rảnh lại qua phòng chơi và kể cho chúng em nhiều câu chuyện thực địa bổ ích.

Anh Minh: Rất sẵn sàng.

Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn, vậy là anh Minh đã về rồi. Riêng cậu chàng Dũng lúa vẫn có phần ngẩn ngơ.

Dũng: Tân, ông cấu cho tôi cái xem có phải nãy giờ đều là mơ không?

Tân: Tôi hô một hai ba tất cả tổng tấn công nhé! Một… hai…ba.

Mấy anh em lao vào cù nách Dũng khiến cậu chàng xoắn quẩy, nhẩy tưng tưng. Không khí trong phòng vô cùng vui vẻ.

Cuộc đời mỗi người chính là những cuộc gặp gỡ dài bất tận. Như hôm nay, đó là một cuộc gặp gỡ dù ngắn ngủi nhưng thú vị, vui vẻ và nhiều ý nghĩa. Nam mong rằng sẽ có thêm thật nhiều cuộc gặp gỡ thú vị khác nữa để Nam và các bạn hiểu nhiều hơn về ngành nghề Cảnh sát biển và củng cố hơn nữa tình yêu và sự quyết tâm theo đuổi ngành nghề nhiều vất vả nhưng cũng rất đáng tự hào này!

Cảnh sát biển Việt Nam