Câu chuyện pháp luật: Lao động là vinh quang
10/09/2022 - 09:51

Khoảng sân trước cổng chính của đơn vị ngập sắc vàng của nắng chiều. Ngoài những lúc ở trong đơn vị thì đây là dịp để Nam cùng các bạn ra bên ngoài.

Nam cùng Khang lang thang và Minh Kute làm nhiệm vụ quét dọn vệ sinh.

Gần đó là mấy công nhân của công ty công viên, cây xanh làm nhiệm vụ cắt tỉa cây.

Thấy nhóm lính nghĩa vụ, một chú công nhân chủ động đi đến hỏi han.

Chú công nhân: Các cháu công tác lâu chưa? Biên chế rồi mà vẫn phải đi quét dọn à?

Nam: Dạ không, chúng cháu là lính nghĩa vụ thôi ạ.

Chú công nhân: Thảo nào, công việc có vất vả không cháu?

Nam: Dạ, vừa nhẹ nhàng, vừa sức, vừa làm vừa rèn luyện sức khỏe luôn ạ.

Minh kute ngừng quét và cầm cái chổi múa múa.

Minh kute: Chú nhìn đi, cháu đang khổ vì khỏe đây này.

Chú công nhân: Công nhận, đứa nào nhìn cũng khỏe mạnh, rắn rỏi. Chú có thằng con đang học lớp 11, sau này mà được vào quân ngũ thì quá tốt. Không biết các cháu có biết điều kiện để chọn công dân vào Cảnh sát biển như nào cháu biết không?

Minh kute: Chú hỏi câu gì dễ dễ cháu còn biết, chứ câu này cháu chịu.

Minh kute nói rồi quay sang vỗ vai Nam.

Minh kute: Bạn cháu sẽ thay mặt cháu trả lời cho chú.

Chú công nhân: Cháu biết thì chia sẻ cho chú biết với nhé!

Nam: Dạ, điều 35 Luật Cảnh sát biển Việt Nam quy định điều kiện, tiêu chuẩn để tuyển chọn công dân vào Cảnh sát biển Việt Nam là: “Công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên, không phân biệt nam, nữ, có phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khoẻ, lý lịch rõ ràng và tự nguyện phục vụ lâu dài trong Cảnh sát biển Việt Nam”.

Chú công nhân: Hay quá! Thằng con chú đang 16 tuổi, vậy là còn hai năm nữa thôi. Chú đã làm công nhân rồi, sau này nó phải khác bố nó.

Minh kute: Chú tính sau này hướng cho con trai vào Cảnh sát biển à?

Chú công nhân: Chú nào có hướng được, là nó thích đấy. Nó muốn được mang quân hàm. Nó xem mấy chương trình về quân ngũ, chú thấy nó hào hứng lắm.Thế còn điều kiện nào nữa không cháu?

Nam: Ngoài ra, còn cần có văn bằng, chứng chỉ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ, có kỹ năng phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của Cảnh sát biển Việt Nam.

Chú công nhân: Nghe cũng khoai sắn phết nhỉ. Nhưng thằng con chú nó thông minh nhanh nhẹn lắm, chắc chắn cố gắng sẽ đạt được.

Nam: Ngoài ra điều kiện tiêu chuẩn tuyển chọn công dân vào Cảnh sát biển do “Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết điều này” chú à.

Chú: Để chú về nói với thằng con, đặt mục tiêu từ bây giờ.

Nam: Con nó thông minh, sáng dạ, lại yêu thích ngành nghề này, cháu tin chắc chắn em sẽ thực hiện được ước mơ.

Chú: Nếu được thế thì còn gì bằng. Thôi đến giờ chú phải làm việc tiếp rồi. Chúc hai cháu luôn vui vẻ và công tác tốt nhé! Chào hai cháu nhé!

Nam: Dạ, cháu cảm ơn chú.

Minh kute: Cháu chào chú nhé!

Nam: Chúng ta làm việc tiếp thôi.

Nam với các bạn tiếp tục việc quét dọn. Chẳng mấy chốc một góc đường đã tươi sáng, sạch sẽ.

Những rặng cây được các cô chú công nhân cắt tỉa và phom đẹp hơn, ngay hàng thẳng lối hơn.

Nam với Minh cùng một số bạn thu chổi, khau hót rồi đi về phía cổng đơn vị. Minh kute vừa đi vừa huýt sáo rất vui tai.

Lát sau, một cơn mưa trút xuống khiến cho cây cối quanh đơn vị thêm tươi xanh hơn, không khí cũng mát lành dễ chịu hơn. Nam đưa mắt nhìn quanh đơn vị, đâu đâu cũng sạch đẹp, thoáng đãng. Sau cơn mưa lại có nắng nên trên bầu trời xuất hiện cả cầu vồng rất đẹp.

Nam ngước mắt nhìn ra xa rồi tự hỏi không biết ở quê mẹ thế nào. Chắc chắn mẹ cũng đang cặm cụi dọn dẹp nhà cửa hoặc ngồi đan lưới. Còn bác Ruân rồi các anh Sóng, Biển chắc cũng bận rộn với tàu cá. Còn Hương, đợt này Hương đang học thêm một lớp nghiệp vụ, còn rảnh thì lại phụ mẹ bán hàng khô. Với Nam, làm việc gì cũng được miễn đó là công việc mình thấy yêu thích và hứng thú, bởi lao động là vinh quang.

Cảnh sát biển Việt Nam